Chông chênh đường đến giảng đường

Đỗ vào trường đại học, cao đẳng mà mình mơ ước nhưng vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên hành trình chinh phục giảng đường của các tân sinh viên còn lắm chông chênh. Hơn bao giờ hết, các em rất cần được tiếp sức đến trường để sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập...

Khao khát được tiếp tục học tập

Nhận giấy báo trúng tuyển ngành Báo chí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Trần Thị Phương Anh ở Khu phố 3, Phường 3, thị xã Quảng Trị luôn canh cánh với nỗi lo không thể tiếp tục theo học đại học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, túng quẫn.

Phương Anh lo lắng sẽ khó khăn trong thời gian học đại học -Ảnh: H.A

Phương Anh cho biết, ba bỏ đi khi em vừa cất tiếng khóc chào đời, cho đến bây giờ vẫn không liên lạc. Mẹ là bà Trần Thị Thủy (51 tuổi) sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng đi làm thuê để chắt chiu từng đồng tiền lo cho cuộc sống gia đình và nuôi con ăn học.

“Nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cho đến tận bây giờ, trong lòng em tràn ngập niềm vui. Được trúng tuyển vào trường đại học với ngành học mà em mơ ước bấy lâu nay thì còn gì bằng, nhưng hiện thực bày ra trước mắt, em nhận ra những gánh nặng đè lên trên đôi vai của mẹ... Ước mơ cháy bỏng của em là được tiếp tục học đại học, không biết có thực hiện được hay không, bởi hoàn cảnh nghèo khó, túng thiếu của gia đình em hiện tại không biết lấy đâu ra tiền để đi học 4 năm tới”, Phương Anh chia sẻ.

Vượt khó, vươn tới ước mơ

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Hồ Thị Kiều Diễm ở thôn Đơn Quế, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng vừa mừng, vừa lo vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Kiều Diễm luôn mong muốn được tiếp tục học đại học -Ảnh: NVCC

Kiều Diễm cho biết, gia đình em hiện gặp rất nhiều khó khăn, túng thiếu. Ba là ông Hồ Dũng (70 tuổi) bị mắc bệnh suy thận nên nhiều năm không thể làm được việc nặng. Mẹ là bà Hồ Thị Cúc (63 tuổi) làm 2 sào ruộng. Thu nhập từ việc canh tác gần 2 sào ruộng của mẹ cũng chỉ đủ cho gia đình rau cháo qua ngày.

“Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nên em luôn miệt mài phấn đấu vươn lên trong học tập. Vừa rồi, nhận giấy báo trúng tuyển đại học, thay vì vui mừng thì nỗi lo lại thường trực trong em. Lo vì không biết ba mẹ có thể lo cho em học hết đại học hay không? Để bố mẹ đỡ vất vả, em sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm, có thể tự lo phần nào cho việc học tập...”, Diễm chia sẻ.

Tin rằng, những chướng ngại trên con đường đến giảng đường không làm Kiều Diễm chùn bước. Nhưng ngoài nỗ lực bản thân, Diễm rất cần sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm để em có đủ sức chinh phục giấc mơ đại học.

Mong được học xong đại học

“Từ hôm nhận được giấy báo trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cho đến tận bây giờ, trong lòng em tràn ngập niềm vui. Nhưng rồi chợt chạnh lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh túng quẫn, khó khăn của gia đình em hiện tại”, Bùi Thị Hồng Đào ở Thôn 9, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong chia sẻ.

Hồng Đào chăm sóc người dì ruột bị khuyết tật bẩm sinh - Ảnh: H.A

Hồng Đào cho biết, em mồ côi cha từ nhỏ, nên một mình mẹ là bà Bùi Thị Duyên (60 tuổi) phải gồng gánh nuôi em ăn học và chăm sóc bà ngoại già yếu cùng người em ruột bị khuyết tật bẩm sinh. Năm em học lớp 11 thì bà ngoại lâm bệnh nặng qua đời. Mẹ tiếp tục chăm sóc người em ruột bị khuyết tật. Đến nay sức khỏe mẹ yếu dần và mắc thêm căn bệnh thoái hóa xương khớp, nhưng mẹ vẫn cố gắng làm 5 sào ruộng, nuôi thêm gà, vịt để có tiền lo cho em ăn học. Dù phải sống trong gia cảnh thiếu thốn trăm bề, nhưng em luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi...

“Gia cảnh túng thiếu như gia đình em bây giờ khó mà lo được cho em học đại học trong thời gian tới. Em luôn khao khát, ước mơ có thể học xong đại học rồi kiếm việc làm ổn định để phụ giúp mẹ chăm sóc người dì bị khuyết tật. Không biết liệu ước mơ đó của em có thành sự thật...”, Đào ngậm ngùi.

Ước mơ của hai chị em sinh đôi

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng vì thương các con nên ông Lê Ngọc Dũng (46 tuổi) ở Khu phố 3, Phường 3, thị xã Quảng Trị vẫn quyết tâm cho hai chị em sinh đôi Lê Ngọc Thảo Nguyên và Lê Ngọc Nguyên Vũ học hành đến nơi, đến chốn. Hiện tại, Lê Ngọc Thảo Nguyên trúng tuyển ngành Thông tin - thư viện, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; còn Lê Ngọc Nguyên Vũ trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Thảo Nguyên vẫn còn canh cánh nỗi lo việc học phải dừng lại giữa chừng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn - Ảnh: H.A

Thảo Nguyên cho biết, hiện tại cả gia đình trông chờ vào nguồn thu nhập bấp bênh của nghề lái thuê xe khách liên tỉnh của ba em. Còn mẹ là bà Phan Thị Hiếu (45 tuổi) vào làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh để phụ giúp ba em nuôi các con ăn học. “Trúng tuyển đại học, em vừa mừng, vừa lo. Mừng vì đó là thành quả của bản thân khi nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập. Còn lo bởi không biết rồi đây gia đình có đủ sức để lo cho hai chị em được tiếp tục học đại học hay không. Nếu được tiếp tục học đại học, em sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm để có thể tự lo phần nào cho việc học tập”, Thảo Nguyên cho hay.

“Ước mơ cháy bỏng của em là được tiếp tục học ngành học mà em yêu thích. Nhưng hoàn cảnh nghèo khó của gia đình em hiện tại không biết lấy đâu ra tiền để đắp đổi suốt 4 năm học tới. Hơn ai hết, em hiểu rằng, học tập chính là con đường ngắn nhất để đi đến thành công. Và niềm vui đã đến khi em trúng tuyển vào trường đại học mà em yêu thích. Bây giờ, em luôn mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp em và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ gia đình em”, Nguyên Vũ chia sẻ.

Hải An

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/chong-chenh-duong-den-giang-duong/180148.htm