Chiến sĩ mới không tham của rơi

Vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10-3, trong lúc cất vật chất huấn luyện, chiến sĩ mới Nguyễn Văn Thức (Tiểu đội 4, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân) nhặt được 1 chiếc ví da nam màu đen của ai đánh rơi ngay trước cửa kho để vật chất huấn luyện của đơn vị.

Ngay lập tức, Nguyễn Văn Thức báo cáo chỉ huy đơn vị để tìm chủ nhân chiếc ví. Qua kiểm tra, trong ví có một số giấy tờ tùy thân đều mang tên Vũ Trọng Vững và 1,8 triệu đồng tiền mặt. Sau khi kiểm tra, xác minh chiếc ví được trả lại cho chủ nhân là chiến sĩ mới Vũ Trọng Vững, Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1. Vui mừng nhận lại ví, Vũ Trọng Vững chia sẻ: “Khi chỉ huy gọi lên, tôi mới biết là mình bị mất ví. Tôi rất vui và vô cùng cảm ơn đồng chí Thức cùng thủ trưởng đơn vị đã giúp tôi nhận lại chiếc ví. Tôi hứa lần sau sẽ giữ gìn cẩn thận hơn”.

 Chiến sĩ mới Nguyễn Văn Thức (giữa) bàn giao chiếc ví cho người đánh rơi.

Chiến sĩ mới Nguyễn Văn Thức (giữa) bàn giao chiếc ví cho người đánh rơi.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, chiến sĩ mới Nguyễn Văn Thức sinh năm 2003, là con một trong gia đình thuần nông ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Năm 2021, sau khi tốt nghiệp THPT, Thức thi đỗ vào Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên), Khoa Điện tử. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi học hết năm thứ hai đại học, Thức đã quyết định xin bảo lưu kết quả học tập ở trường và đi làm công nhân với mức lương ổn định gần 10 triệu đồng/tháng. Đầu năm 2025, khi có giấy báo nhập ngũ, nhận thức rõ trách nhiệm của người thanh niên với Tổ quốc, Thức đã xung phong nhập ngũ, công tác tại Sư đoàn 363.

Trung úy Phạm Ngọc Điệp, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới cho biết: “Dù mới nhập ngũ vào đơn vị, song chiến sĩ mới Nguyễn Văn Thức đã thể hiện là quân nhân gương mẫu, luôn cố gắng, có trách nhiệm trong chấp hành chế độ, nền nếp, kỷ luật của Quân đội và đơn vị, tích cực trong huấn luyện, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, được mọi người tin yêu, quý mến. Việc làm tốt của đồng chí Thức đã được chỉ huy kịp thời biểu dương, khen ngợi và đề nghị lên Tiểu đoàn biểu dương, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới trong đơn vị học tập, làm theo”.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chien-si-moi-khong-tham-cua-roi-819747