Chăm lo cho những mầm xanh nơi biên giới, hải đảo
Năm học mới đã bắt đầu, cùng với các tỉnh, thành miền xuôi, tiếng trống trường lại vang lên rộn rã trên khắp các bản làng biên giới. Với những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, ngày tựu trường là một hành trình đầy gian khó khăn khi gia đình không đủ điều kiện lo cho con đến trường. Giữa những bộn bề ấy, những người lính quân hàm xanh luôn đồng hành, dang rộng vòng tay yêu thương tiếp thêm sức mạnh để các em vững bước đến trường.

Đồn Biên phòng Tùng Vài và đoàn thiện nguyện trao tặng 120 suất quà tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Ván, xã Tùng Vài. Ảnh: Hoàng Chính
Hết lòng chăm lo cho học sinh nghèo biên giới
Trong suốt những năm qua, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" do Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai thực hiện trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh, góp phần thắt chặt tình quân dân biên giới. Với nguồn hỗ trợ tài chính hằng tháng 500.000đ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho đến khi tốt nghiệp là nguồn động viên lớn, đảm bảo các em có thể tiếp tục con đường học tập. Với những em học sinh có nhà quá xa trường hoặc không có người chăm sóc, các đồn Biên phòng đã nhận các em về nuôi dưỡng, tạo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập ngay tại đồn. Tại đây, các em được các cán bộ, chiến sĩ vừa làm "bố nuôi", vừa làm "thầy giáo", kèm cặp, dạy dỗ hằng ngày.
Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp cho các cháu học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, BĐBP còn phối hợp với các cấp chính quyền và mạnh thường quân xây dựng, sửa chữa trường học, phòng học, nhà vệ sinh, tham gia dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho ngày khai giảng. BĐBP cũng thường xuyên làm cầu nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức hỗ trợ vật chất như trao tặng sách vở, bút, cặp sách, đồng phục mới, xe đạp... Đây là những món quà thiết thực, giúp các em có đủ điều kiện đến trường, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.
Năm học 2025, trước thềm khai giảng, hoạt động ý nghĩa này càng được đẩy mạnh. Khắp các miền biên cương của Tổ quốc, từ vùng núi cao Tây Bắc, dải Trường Sơn hùng vĩ đến cao nguyên Tây Nguyên hay miền Tây sông nước, những người lính Biên phòng lại hối hả, miệt mài với công việc chuẩn bị cho những “con nuôi Biên phòng”, những học sinh nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân bước vào năm học mới. Mỗi hoạt động, mỗi việc làm đều thể hiện tình cảm yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của người lính, tiếp thêm động lực cho các em đến trường với mục tiêu chung là không để em nhỏ nào ở khu vực biên giới phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là cách để BĐBP góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc ở vùng biên cương Tổ quốc.
Những câu chuyện ấm lòng
Trên dải biên cương cực Bắc của Tổ quốc, những năm qua, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, vất vả, hình ảnh những người lính luôn đồng hành cùng nhân dân, cõng từng bao gạo, từng thùng sách vở vượt qua những con dốc cheo leo để giúp đỡ học sinh nghèo đã quá đỗi quen thuộc với đồng bào. Năm nay, trước thềm năm học mới, với sự kết nối của Đồn Biên phòng Tùng Vài, BĐBP tỉnh Tuyên Quang, Quỹ khuyến học-Quỹ ngôi sao Phương Bắc của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã trao tặng 120 suất quà gồm cặp sách, vở viết, đồ dùng học tập, áo ấm và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng trị giá gần 120 triệu đồng. Trong nhiều năm qua, BĐBP tỉnh Tuyên Quang đã tích cực phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương chăm lo cho học sinh biên giới thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”. Theo thống kê, năm học 2025-2026, toàn tỉnh Tuyên Quang có 1.054 trường, 1.803 điểm trường lẻ với gần 500.000 học sinh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thạnh An chăm lo cho học sinh trong Chương trình “Bữa ăn cùng em đến trường”. Ảnh: Quang Tiến
Ở Quảng Trị, mảnh đất từng hứng chịu nhiều đau thương của chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Trị lại mang đến những tia sáng hy vọng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khai giảng năm học mới 2025-2026, 3 đoàn công tác của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng với Ban Chỉ huy các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới biển, đặc khu Cồn Cỏ và biên giới Việt Nam-Lào đã đến dự khai giảng, tặng quà cho các em học sinh. Cụ thể, các đơn vị BĐBP tỉnh Quảng Trị đã trao 580 phần quà và kinh phí trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” cùng Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, với tổng trị giá 1 tỷ 250 triệu đồng.
Ở vùng đất phương Nam, ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh) là một trong những nơi đặc biệt khó khăn về giao thông, đi lại phụ thuộc vào ghe thuyền, từ ấp đảo Thiềng Liềng ra trung tâm xã hay đất liền phải đi bằng đường thủy, chủ yếu là ghe, đò, mỗi lần đi mất từ 30 đến 45 phút, việc học tập của con em vùng biên giới gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Những người lính Biên phòng luôn đồng hành với bà con miền sông nước, giúp đỡ các em học sinh đến trường trong điều kiện khó khăn bộn bề. Đầu năm học 2025-2026, Đồn Biên phòng Thạnh An, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai Chương trình “Bữa ăn cùng em đến trường” và “Đồng hành mùa thi từ biển, đảo”. Chương trình được tổ chức tại Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng Đồn Biên phòng Thạnh An, trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An trực tiếp chăm lo bữa ăn, chỗ nghỉ và sinh hoạt cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở ấp đảo Thiềng Liềng.
Cùng với việc bảo đảm bữa ăn, đơn vị đã vận động các mạnh thường quân trao tặng các em 15 giường xếp, dụng cụ học tập, trang thiết bị sinh hoạt, thiết kế không gian đọc sách, nghiên cứu tài liệu, tạo điều kiện để các em học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Thiếu tá Nguyễn Đình Tân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh An nhấn mạnh: “Mỗi bữa ăn, mỗi giờ học của các em học sinh tại đơn vị là minh chứng sinh động cho tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố đối với con em nhân dân xã đảo. Chúng tôi mong muốn mô hình trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần chăm lo, vun đắp cho thế hệ trẻ nơi tuyến đầu, tiếp thêm nghị lực để các em vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện”.
Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tuy nhỏ bé, nhưng mang ý nghĩa lớn lao. Nó không chỉ giúp các em học sinh có đủ điều kiện để học tập, mà còn gieo mầm hy vọng, khơi dậy niềm tin vào tương lai. Hơn thế, đó là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa người lính BĐBP và đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Trong hành trình thắp sáng con chữ cho thế hệ tương lai, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã và đang để lại những dấu ấn sâu đậm của tình yêu thương, sự sẻ chia, góp phần xây dựng một tuyến biên giới bình yên, vững mạnh.