Câu chuyện kỷ luật: Chỉ vì... 'đú trend'

Kết thúc thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, được biên chế về trung đội vệ binh, Binh nhì Phương rất khoái vì đặc thù nhiệm vụ nhiều lúc làm việc độc lập nên có thể trở lại với 'tóp tóp' (cách nói vui của từ TikTok).

Trước khi nhập ngũ, tài khoản TikTok của Phương cũng thuộc hàng “số má”, có hàng nghìn follower (người theo dõi). Tuy nhiên, từ khi nhập ngũ thì Phương đã phải "cai tóp tóp" mấy tháng.

Thả lỏng người trong bốt gác, Binh nhì Phương lấy smartphone (điện thoại thông minh) giấu ở túi trong ra và bắt đầu livestream (phát sóng trực tiếp):

- Xin chào mọi người, mình là “Phương đồ” đây. Lần trở lại này, hy vọng mọi người vẫn yêu quý “Phương đồ” như trước đây. Mình hứa sẽ mang đến nhiều điều độc và lạ hơn xưa. Mọi người nhớ tiếp tục follow (theo dõi) và tặng sao cho mình lấy động lực lên sóng nha...

Một trong số những người tương tác trực tiếp nói công kích: “Bộ đội gì mà súng ống chả có đạn!”.

Nghe vậy, chiến sĩ Phương "nóng máu", quay camera điện thoại vào hộp tiếp đạn và người tương tác kia trả lời: "Ok! Khá lắm"...

Cứ thế, hằng ngày đến phiên gác, Binh nhì Phương đều mải mê livestream trên "tóp tóp" và khoe đủ thứ ở đơn vị. Thậm chí, Phương còn lén lút livestream cả những giờ đơn vị đang sinh hoạt, huấn luyện... để cho tài khoản của mình thêm độc và lạ, thu hút nhiều người đăng ký theo dõi hơn. Phương đặt mua cả bộ micro thu âm không dây hiện đang thịnh hành trên "tóp tóp", cách xa khoảng 20m vẫn thu âm tốt để phục vụ livestream cho tiện.

Để tránh bị chỉ huy đơn vị phát hiện, Phương thường cài micro ở cổ áo lót mặc phía trong áo quân phục và giấu điện thoại ở một góc kín đáo nhưng vẫn quay được những hình ảnh đồng đội mình đang học tập, sinh hoạt, vui chơi...

Bữa cơm đầu tiên trong quân ngũ của các chiến sĩ mới Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Thế rồi, đúng như người xưa đã đúc rút: "Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra"! Chẳng hiểu bằng cách nào mà chỉ sau khoảng 10 ngày kể từ hôm về đơn vị mới, đại đội trưởng đã biết rõ những chiêu bài livestream bí mật, “độc và lạ” của Binh nhì Phương. Đúng giờ đơn vị điểm danh, đại đội trưởng bất ngờ gọi Binh nhì Phương lên đứng trước hàng quân và yêu cầu Phương lấy chiếc micro cùng điện thoại thông minh ra. Binh nhì Phương lúng ta lúng túng thực hiện theo yêu cầu của đại đội trưởng khiến cả đại đội sững sờ, trách móc.

Ngay trong buổi điểm danh ấy, Binh nhì Phương không chỉ bị "bêu dương" mà còn được đồng chí đại đội trưởng "lên lớp" một bài dài về những tác hại của việc sử dụng điện thoại không đúng quy định, đặc biệt là sự nguy hiểm của việc tùy tiện livestream các hoạt động của đơn vị dẫn đến nguy cơ lộ bí mật quân sự, vi phạm quyền riêng tư của đồng chí, đồng đội...

Lỗi của Phương rất nặng vì đơn vị đã quán triệt, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm quy định về sử dụng điện thoại, mạng xã hội, internet; tuyệt đối cấm đăng, gửi hình ảnh của đơn vị ra bên ngoài. Chưa kể, việc sử dụng điện thoại trong lúc làm nhiệm vụ canh gác là vi phạm quy định về đóng quân, canh phòng, nguy cơ dẫn đến mất an toàn đơn vị...

Buổi sinh hoạt xét kỷ luật Binh nhì Phương được tiến hành rất nghiêm túc với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân thành. Phương đã nhận ra những sai phạm của bản thân và cúi đầu xin lỗi: "Chỉ vì tôi “đú trend” (bắt chước hoặc chạy theo xu hướng đang nổi bật) với các bạn ở nhà mà dẫn đến vi phạm kỷ luật. Tôi xin nhận hình thức kỷ luật của đơn vị và xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

BĂNG PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-chi-vi-du-trend-733631