'Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ' gây sốt ở màn ảnh phim Hoa ngữ

Bộ phim 'Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ' là sự lựa chọn giải trí hoàn hảo cho những ai thích nội dung yêu thầm, tình cảm phải trải qua muôn vàn thăng trầm mới đến được cái kết có hậu.

Dường như thị trường phim ảnh Hoa ngữ đã chứng minh được rằng: phần đa khán giả nước này đều yêu thích những tác phẩm có tuyến tình cảm rối rắm, nhân vật chính vượt qua muôn vàn khó khăn, đau khổ để đến với nhau. Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ cũng là bộ phim các nhân vật đấu tranh tình cảm đầy trắc trở như vậy.

Dàn diễn viên tạo hình xuất sắc và có tài năng bộc lộ nhân vật trong “Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ” - Ảnh: Weibo

Cưới trước yêu sau, từ hận thành yêu, hợp đồng hôn nhân,… quy tụ đầy đủ trong bộ phim mới của Đậu Kiêu và Trần Đô Linh - Ảnh: Weibo

Đậu Kiêu (trái) vào vai nam chính trong một phân cảnh đầy lãng mãn - Ảnh: internet

Bộ phim lấy bối cảnh thời Dân quốc, khi quyền lực, chủ quyền quốc gia, chiến tranh quan trọng hơn nhiều so với tình cảm nam nữ. Nội dung tác phẩm kể về cô bé Lâm Hàng Cảnh (Trần Đô Linh) bởi vì cha bị hãm hại vào tù nên phải nương nhờ Tiêu đại soái, người bạn hữu thân thiết của cha mình. Tuy sống dưới mái nhà của người khác, nhưng Hàng Cảnh độ tuổi 15 đầy thông minh sắc sảo, không chút bi lụy.

Tam thiếu gia Tiêu Bắc Thần (Đậu Kiêu) vốn là người độc tài, tính cách khó ưa, ngay từ đầu đã gây khó dễ, thường xuyên bắt nạt, trêu đùa Hàng Cảnh. Nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", sau đó anh dần dần bị thu hút bởi tính cách kiên cường tự lập của cô nàng.

Để rèn luyện con trai, Tiêu đại soái đưa Bắc Thần đến trường quân sự học tập. Trước khi đi, anh được hứa hẹn sẽ tác hợp cùng với người con gái anh thầm thương là Hàng Cảnh sau khi tốt nghiệp. Năm năm tôi luyện đầy gian nan, Bắc Thần tự mình trải qua những trận chiến sinh tử, từ một thiếu gia hống hách ngang ngược trở thành một vị quân nhân đanh thép, đầy quyền uy và sức mạnh.

Công thành danh toại, Bắc Thần trở về một mặt giúp cha anh chỉnh đốn quân ngũ, mặt khác là muốn cầu hôn với Hàng Cảnh nhưng vô tình biết được cô nàng đã phải lòng chàng thanh niên nhiệt huyết tên Mục Tử Chính. Quá phẫn nộ cùng tính cách độc tài, anh nhiều lần tỏ ra thù địch với Mục Tử Chính, khiến nữ nhân vật chính Lâm Hàng Cảnh càng thêm không ưa anh.

Do cha của mình gặp nguy hiểm, Lâm Cảnh Hàng đành phải nhắm mắt đưa chân, lấy Bắc Thần. Vì cứu cha, cô quyết định kí kết hợp đồng hôn nhân. Sau khi kết hôn, cả hai trải qua vô vàn hoạn nạn, từ xa cách đến dần dần thấu hiểu và nảy sinh cảm tình. Nhưng sự hiểu lầm lớn đã dẫn đến Cảnh Hàng bị mất tích trong một trận cháy lớn.

Bảy năm sinh li tử biệt, kháng chiến nổ ra, Lâm Cảnh Hàng giờ đã tham gia vào tổ chức yêu nước trở về Bắc Tân Thành, thuyết phục Tiêu Bắc Thần liên thủ chống Nhật.

Mục Tử Chính vì mẹ bệnh nặng trở thành tay sai của người Nhật Bản, nhiều lần hãm hại Tiêu Bắc Thần. Hàng Cảnh mặc sống chết vẫn đi theo Tiêu Bắc Thần, cuối cùng cả hai cũng hóa giải được hiểu lầm, chân tình kiên định, sát cánh bên nhau bảo vệ nước nhà.

Bộ phim lấy bối cảnh thời Dân quốc thường khá kén người xem, tuy nhiên Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ lại được ưu ái bởi đông đảo khán giả. Được chiếu song song trên đài Chiết Giang và nền tảng Youku, hiện tại bộ phim đang vượt lên những tựa phim hot gần đây để nằm ở số 3 trên BXH, cho thấy được sức hút của bộ phim này không hề nhỏ.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên có ngoại hình đẹp, thần thái và tạo hình phù hợp với nguyên tác. Thần thái của Đậu Kiêu cùng nhan sắc ngọt ngào, nhẹ nhàng của Trần Đô Linh đã giúp cho câu chuyện tình cưới trước yêu sau trong thời dân quốc trong phim trở nên cuốn hút bất ngờ. Những tình tiết thân mật, phản ứng hóa học giữa cả hai được cho là rất có cảm giác một cặp đôi thực thụ.

Những yếu tố ấy đã tạo nên một tác phẩm tình cảm đầy ý nghĩa, vừa bồi dưỡng trái tim bởi tình yêu trai gái vừa gieo vào lòng khán giả tình yêu tổ quốc và sự hòa trộn bởi hai tình yêu đó. Bộ phim có 43 tập và hiện đang được công chiếu đều đặn.

Minh Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/canh-dep-ngay-vui-biet-bao-gio-gay-sot-o-man-anh-phim-hoa-ngu-post194740.html