Các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới': Mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ được liêm và chính
Các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới' - Khối báo Trung ương đã có những chia sẻ về cảm xúc khi nhận giải cũng như chủ đề các tác phẩm tham dự cuộc thi.
GS, TS NGUYỄN TRỌNG CHUẨN, Phó chủ tịch Hội Triết học Việt Nam:
Trăn trở về liêm sỉ của cán bộ, đảng viên hiện nay
Tôi đã đọc lại rất nhiều bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trong đó có phạm trù “liêm”, “chính”.
Thực tế, những năm gần đây, chúng ta gặp rất nhiều trường hợp đáng tiếc khi cán bộ cấp cao vướng vào vòng lao lý, nguyên nhân cũng chỉ vì không liêm và không chính. Đó là một sự đau xót vô cùng vì họ đã lên được chức đó, được Đảng cất nhắc nhưng cuối cùng họ đánh mất tất cả vì không liêm, không chính. Điều này buộc tôi phải suy nghĩ và viết bài để góp phần cảnh tỉnh và cũng là giáo dục những người có trách nhiệm, cương vị dù nhỏ, dù to ở các cấp khác nhau, phải sống thế nào để vừa phục vụ nhân dân, vừa giữ được tiếng thơm cho bản thân, gia đình và con cháu mình.

GS, TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Phó chủ tịch Hội Triết học Việt Nam.
Tôi nhớ mãi câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu”. Câu nói rất dân dã, ngắn gọn nhưng đã nêu lên bản chất của vấn đề, đó là con người phải liêm, chính ra sao để không mang tiếng với đời và không để lại tiếng xấu cho con cháu mình.
Có thể nói, liêm, chính - vấn đề tưởng như đơn giản nhưng đó là cuộc đấu tranh về đạo đức công vụ của người cán bộ trong bối cảnh đất nước phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khi đồng tiền có thể chi phối con người và từ đó chi phối đức hạnh, từ đức hạnh đó chi phối hành động. Nếu cán bộ, đảng viên không giữ được liêm, chính thì ắt là tham tiền, bỏ tất cả danh dự, sự nghiệp đã phấn đấu cả cuộc đời. Mất niềm tin là mất tất cả, cho nên tiêu cực, tham nhũng gây mất niềm tin thì sẽ kéo lùi sự phát triển đất nước.
Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cứu nước, chẳng ai tiếc gì, nhà cửa chẳng tiếc, thân mình chẳng tiếc, đến khi vào kinh tế thị trường thì đồng tiền bị coi quá trọng. Người ta phấn đấu không chỉ vì chức vụ mà thông qua chức vụ đó để làm giàu. Đây là điều hết sức đáng ngại.
Liêm sỉ của một con người là lòng tự trọng, là cuộc sống trong sạch, không vì danh, không vì lợi, phải liêm, phải chính. Nếu không có liêm, không có chính thì đất nước sẽ không có những người lãnh đạo xứng tầm. Không liêm, không chính thì không nói được ai, người lãnh đạo phải luôn canh cánh bên mình để sống đúng với đạo lý và huy động được sức mạnh được chuyển biến từ tư tưởng, lòng tin của nhân dân thành sức mạnh thực tiễn.
Muốn giữ được liêm và chính, mỗi đảng viên phải trải qua một quá trình rèn luyện, không bao giờ đặt vật chất, lợi ích lên trên danh dự của cá nhân. Khi đặt liêm và chính lên hàng đầu, người cán bộ sẽ đón nhận được sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân.
GS, TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Phó chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Triết học đoạt giải A Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ 4, năm 2024-2025 - Khối báo Trung ương với tác phẩm: “Coi trọng liêm sỉ, biết giữ thể diện và uy tín trước dân là trách nhiệm chính trị của cán bộ, đảng viên hiện nay”.
ANH PHƯƠNG (ghi)
---------------
PGS, TS TRẦN QUANG DIỆU, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (đại diện nhóm tác giả: Nguyễn Văn Duyên, Trần Quang Diệu, Trịnh Văn Dũng, Lê Thị Thanh Hương, Tô Minh Ngọc)
Góp một phần nhỏ bé, một tiếng nói vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Trong bối cảnh của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của công nghệ số, các nền tảng mạng xã hội, nhóm tác giả chúng tôi nhận thấy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt trên không gian mạng. Đây là nơi mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng công nghệ, thực hiện ẩn danh để thực hiện các hoạt động chống phá sự nghiệp của Đảng và Nhà nước ta.

PGS, TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Internet tạo ra một không gian mới, một xã hội mới vừa ảo vừa thật. Trên không gian ấy có những phương thức và cách thức để kết nối con người, phát triển xã hội mới dựa trên nền tảng công nghệ số. Bên cạnh những thông tin tích cực, nhân văn, vì xã hội và cộng đồng vẫn có các cá nhân, tổ chức lợi dụng kỹ thuật, công nghệ tạo nên các kênh, cá nhân ẩn danh nhằm phá hoại thành quả của đất nước, làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước thông qua việc cung cấp những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ trên mạng xã hội.
Trước bối cảnh đó, việc xây dựng tuyến bài được nhóm đồng thuận, nghiên cứu để góp phần nâng cao nhận diện, cung cấp các căn cứ khoa học để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiểu rõ hơn về các hoạt động ẩn danh này, góp phần vào sự nghiệp chung của Đảng ta.
Trong khi triển khai tuyến bài, nhóm gặp phải những khó khăn nhất định như vấn đề sử dụng ẩn danh trong các hoạt động của các chủ thể truyền thông ngày càng phổ biến, vấn đề pháp lý về ẩn danh trên thế giới và Việt Nam chưa hoàn thiện, chưa có các hình thức quản trị, định hướng hay quản lý, chưa có tiền lệ trên thế giới cũng như ở Việt Nam…
Khi được Ban tổ chức thông báo, vệt bài của nhóm đoạt giải B của cuộc thi, bản thân tôi cũng như các tác giả trong nhóm cảm thấy rất xúc động. Chúng tôi trân trọng cảm ơn Ban tổ chức đã tạo cơ hội để chúng tôi có thể tham gia, góp một phần nhỏ bé, một tiếng nói của mình vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Duyên, Trần Quang Diệu, Trịnh Văn Dũng, Lê Thị Thanh Hương, Tô Minh Ngọc, Báo Quân đội nhân dân đoạt giải B Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ 4, năm 2024-2025 - Khối báo Trung ương với tác phẩm: “Vệt 3 bài: Người ẩn danh và trò lố của những người "ném đá" hại người”.