Bỏ được một nửa

Thì 'rượu chè' ông ấy bỏ được chè; tệ 'trai giá' ông ấy bỏ trai; tệ 'cờ bạc' ông ấy bỏ cờ…; bà thấy như thế liệu có không buồn sao được!

Hai bà ngồi than thở với nhau về thói xấu của chồng. Một bà lên tiếng:

- Ông chồng em trước kia nghiện thuốc lá ghê lắm, giờ bỏ được một nửa rồi chị ạ. Ông ấy chỉ hút bằng một nửa trước kia thôi.

Bà kia rầu rĩ:

- Chồng tôi cũng bỏ được một nửa mấy thứ tệ nạn rồi.

- Sao chị vẫn buồn vậy?

- Thì “rượu chè” ông ấy bỏ được chè; tệ “trai giá” ông ấy bỏ trai; tệ “cờ bạc” ông ấy bỏ cờ…; bà thấy như thế có buồn không!

Nuôi mẹ

Bé ngồi trong lòng mẹ líu lo:

- Mẹ ơi, sau này mẹ già con sẽ nuôi mẹ nhé. Cả tuần, con sẽ dẫn mẹ đi chơi ở nhiều nơi có cảnh đẹp, ăn thật nhiều món ngon, mua thật nhiều quần áo đẹp...

- Cả tuần đi chơi thế thì con không đi làm hả? Vậy con lấy đâu ra tiền mà nuôi mẹ?

- Con lấy lương của mẹ ở trong thẻ chứ ở đâu nữa ạ!

Khỏe nhất

Cu Tý đi học về khoe với bố:

- Bố ơi, con khỏe nhất lớp đấy bố ạ.

- Vậy cơ à, sao con nghĩ vậy?

- Tại vì cô giáo bảo một mình con kéo tụt cả lớp lại đằng sau đấy…

Lý do tăng giá

Sau khi nhổ răng xong cho cậu bé, nha sĩ quay sang nói với bà mẹ:

- Tôi rất tiếc, nhưng bà phải trả 400.000 đồng cho việc nhổ chiếc răng này của con bà.

- Sao thế? Không phải chính bác sĩ lúc nãy nói nhổ 1 chiếc răng trẻ em chỉ có 100.000 đồng sao?

- Đúng vậy, nhưng bà có thấy vì con trai bà hét to quá, nên 3 em bé mà bố mẹ chúng đưa tới, chờ nhổ răng sợ quá đã bỏ về hết rồi…

Ai nhanh nhất

Ba cậu bé đố nhau xem bố ai là người chạy nhanh nhất. Cậu bé thứ nhất nói:

- Bố tớ là người chạy nhanh nhất. Ông bắn 1 mũi tên xong chạy tới bia trước cả mũi tên đó.

Cậu bé thứ hai:

- Bố tớ là thợ săn. Ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn mà còn kịp chạy tới kéo người bạn tránh viên đạn cơ mà.

Cậu bé thứ ba:

- Thế đã nhằm nhò gì. Bố tớ làm văn phòng, 5 giờ chiều mới hết giờ làm việc mà 4 giờ 15 phút bố tớ đã có mặt ở nhà rồi.

An ủi

Sau khi nướng hỏng một mẻ bánh, Lan than thở với Đào:

- Tớ thấy thật chán ghét bản thân mình, Đào ạ!

- Đừng buồn, cậu không cô đơn đâu, vì… ngoài kia cũng có rất nhiều người chán cậu đấy!

Nói thầm!

Một cậu bé cùng mẹ đi lễ nhà thờ. Bỗng nhiên, cậu buồn đi tiểu nên nói với mẹ:

- Mẹ ơi, cho con đi tiểu!

Bà mẹ nghiêm mặt:

- Con không được nói từ “đi tiểu” trong nhà thờ. Lần sau nếu buồn, con hãy bảo là muốn “nói thầm”, như thế sẽ lịch sự hơn.

Tuần sau, cậu bé đi nhà thờ với bố và cậu lại buồn đi tiểu. Cậu nói với ông bố:

- Bố ơi, con muốn “nói thầm”.

Ông bố gật đầu:

- Được rồi. Hãy nói thầm vào tai bố đây này!

ĐẶNG ĐỨC (st)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/thu-gian-356711.html