Bích Câu Đạo Quán – Dấu xưa giữa lòng phố thị
Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, vẫn còn những không gian lưu giữ vẻ đẹp trầm mặc của Hà Nội xưa. Hơn 700 năm tồn tại, Bích Câu Đạo Quán không chỉ là một di tích lịch sử, văn hóa mà còn là điểm dừng chân để người dân và du khách tìm về sự bình yên giữa phố phường.
Hoài Linh
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bich-cau-dao-quan-dau-xua-giua-long-pho-thi-411716.htm
Tin nóng
Tháng Tám không chỉ báo hiệu một mùa mới, mà còn đánh thức ký ức mỗi người về mùa Thu lịch sử của dân tộc - mùa Thu của khát vọng độc lập, của ý chí quật cường và của những đổi thay làm rạng rỡ non sông.
Nhìn vào vẻ đẹp trong trẻo của Tây Hồ (Hàng Châu, Trung Quốc) hay sự khoáng đạt, thơ mộng của hồ Union (Seatle, Mỹ) hiện tại, ít ai biết chúng từng trải qua những cuộc “chữa lành”.
MV "Thiên đường với người thương" mới ra mắt của Phương Mỹ Chi giới thiệu nét đẹp văn hóa Khmer Nam Bộ, kéo người xem về với vùng đất Trà Vinh và An Giang.
Một không khí rộn ràng của những điệu nhạc, lời chia sẻ, chúc mừng, lời động viên đã xuất hiện đủ đầy, trang trọng tại Lễ Kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bảo số báo đầu tiên (15-8-1976/ 15-8-2026).
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13/8, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro đã cùng thăm triển lãm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Māori Fiona Pardington tại phòng triển lãm nghệ thuật đương đại Starkwhite.
Lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá vẻ đẹp mùa lúa chín, biển mây, bản sắc văn hóa các dân tộc và các sản phẩm đặc trưng của Y Tý, từng bước xây dựng Lễ hội mùa Thu thành sự kiện du lịch thường niên.
Tin mới
Sáng 12-8, tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự (P.Vườn Lài, TP.HCM), các giới tử tòng Tăng an cư trang nghiêm trùng tuyên bốn bộ Luật trường hàng: Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi và Cảnh sách .
Ngày 13/8, tại Trung tâm xã Can Lộc (Hà Tĩnh), gần 200 người con quê hương huyện Can Lộc cũ đã tề tựu, xúc động tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ (1976 -2026). Sau nửa thế kỷ, những người lính năm xưa trở về quê hương, gặp lại đồng đội, cùng ôn lại một thời tuổi trẻ đã dành trọn cho Tổ quốc.
NSND Thu Hà, NSND Trung Hiếu, NSƯT Quang Thắng cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật chính luận ''81 mùa bình yên''.
Thái Nguyên đang lập hồ sơ đề nghị ghi danh Tri thức dân gian "Văn hóa trà Thái Nguyên" vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thông qua những tiểu phẩm gần gũi, hoạt động giao lưu và tuyên truyền trực tiếp tại phiên chợ, thông điệp nói không với bạo lực gia đình, xây dựng mái ấm bình đẳng, hạnh phúc được lan tỏa tới đông đảo người dân xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Ở tuổi 81, ông Phan Văn Tư – người con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tui – đã bật khóc khi nhận di ảnh phục dựng của hai người anh trai là liệt sĩ Phan Văn Ngọc và liệt sĩ Phan Văn Châu.
Xuất phát từ cộng đồng người Hoa định cư ở Hàn Quốc, mì tương đen dần thay đổi về hương vị, nguyên liệu và trở thành món ăn quen thuộc ở “xứ sở kim chi”.
Hai người anh trai là Liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Phan Văn Châu bất ngờ “trở về” trong bức chân dung được phục dựng. Khoảnh khắc ấy khiến ông Phan Văn Tư, 81 tuổi, không kìm được nước mắt khi nhìn lại gương mặt những người anh đã hy sinh.












