Ngày 29-7, hai bức ảnh chân dung được tìm thấy trong di vật an táng tại phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) đã được Công an tỉnh Quảng Ngãi phục dựng.
Có những chiến sĩ hy sinh khi tuổi còn quá trẻ, đến một tấm ảnh cũng không còn, chỉ còn lại vài dòng hồi ức chắp vá trong lời kể của mẹ già, người vợ hay những đồng đội năm xưa. Bởi vậy, hành trình phục dựng ảnh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công là hành trình hồi sinh ký ức thành những gương mặt, ánh mắt và cả một phần lịch sử của dân tộc.
Sáng 27/7, Hội liên hiệp phụ nữ phường Hai Bà Trưng phối hợp cùng Tổ đình Chùa Khánh Long và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sông NILE đã tổ chức Lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho gia đình thờ cúng liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Những bức ảnh đã cũ, phai màu, thậm chí rách nát theo thời gian, nhưng phía sau mỗi khuôn mặt là một cuộc đời, một người chiến sĩ và một câu chuyện không thể lãng quên. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ và lòng tri ân, chị Dương Hoàng Lan, xã Hòa An đã dành nhiều tâm huyết phục dựng ảnh các chiến sĩ, liệt sĩ. Với chị, mỗi lần làm sống lại một khuôn mặt người chiến sĩ cũng là một lần nối dài ký ức, giúp những người đã đi qua chiến tranh trở về gần hơn với gia đình và thế hệ hôm nay.
LTS: Từ Dự án 'Phục dựng ảnh liệt sĩ trao tặng các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh', đến những phần việc ý nghĩa trên hành trình tuổi trẻ 'Tiếp lửa truyền thống - Cống hiến tương lai', đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' được tiếp nối bằng tấm lòng biết ơn, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ngày 27/7, Thành đoàn Đồng Nai tổ chức chương trình thăm hỏi, trao tặng ảnh phục dựng liệt sĩ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho 4 gia đình người có công tại các phường Tân Triều và Trấn Biên.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, những ngày qua, tuổi trẻ tỉnh Cà Mau triển khai nhiều phần việc thiết thực. Đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng, làm sắc nét ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ.
Tháng 7 lại về, mang theo bao ký ức không thể phai mờ trong lòng những gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Có những gương mặt đã nhòe theo năm tháng, những bức ảnh cũ bạc màu tưởng như chỉ còn trong ký ức.
Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, tuổi trẻ Hải Phòng đã tổ chức 130 bữa cơm tri ân, trao tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức hơn 100 chương trình khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, trao tặng hơn 300 di ảnh liệt sĩ cho thân nhân, góp phần lưu giữ hình ảnh, ký ức thiêng liêng về các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tối 25/7, ánh nến được thắp sáng khắp Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Thủ đô cùng thân nhân các gia đình Liệt sĩ đứng lặng trước đài tưởng niệm trung tâm, dâng hoa, dâng hương, rồi dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong đêm ấy, 130 di ảnh Liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ hiện đại đã được trao tận tay gia đình, người thân - nâng tổng số di ảnh Liệt sĩ được phục dựng trên địa bàn Thủ đô trong năm 2026 lên 210 bức.
Vừa qua, Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM đã phối hợp cùng chính quyền phường Bàn Cờ tổ chức trao tặng di ảnh phục dựng cho các gia đình có thân nhân là liệt sĩ.
Anh Lê Thế Thắng ở Thanh Hóa đã phục dựng miễn phí hơn 1.000 chân dung liệt sĩ, mang những gương mặt từng bị thời gian xóa nhòa trở về với gia đình.
Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh phối hợp UBND phường Hà Tu trang trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026).