Bé trai 11 tuổi bị sư thầy bạo hành thâm tím khắp người

Thay vì được yêu thương chăm sóc do thiếu thốn tình cảm, hình ảnh cơ thể một bé trai ở Thanh Hóa với chi chít vết đòn roi trên người khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng rùng mình xót xa, thương cảm.

Uốn nắn bằng đòn roi

Phóng viên Báo Dân sinh vừa nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Hà Hải, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) phản ánh về việc em N.C.D, 11 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 5B tại Trường tiểu học xã Hà Hải trong nhiều năm liền nương nhờ cửa chùa liên tục bị một vị sư thầy trụ trì chùa Long Yên đóng trên địa bàn xã bạo hành bằng hình thức đòn roi, bỏ đói…

Hình ảnh những vết đòn, roi trên cơ thể em N.C.D được một giáo viên trong trường chụp, lưu lại

Theo nguồn tin riêng của phóng viên được biết, kể từ khi về trú ngụ tại chùa Long Yên, em N.C.D liên tục bị trụ trì chùa Long Yên là sư thầy Thích Đàm Trang trách phạt bằng các hình thức đánh roi mây, bỏ đói, nhéo tai... Sự việc kéo dài trong một thời gian và đã được một giáo viên trong trường lưu lại hình ảnh, nhiều lần phản ánh nhưng vẫn không nhận được sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Đến nay, nhiều phần trên cơ thể em vết thương đã lành nhưng những vết sẹo, vết thương lòng vẫn còn hằn mãi.

Cô Vũ Thị Điệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B Tiểu học xã Hà Hải cho biết: “Em N.C.D hiện là học sinh lớp 5B, đang cư trú tại chùa Long Yên, thôn Yên Thôn, xã Hà Hải. Em D. bắt đầu về trường học từ năm lớp 2. Qua hai năm chủ nhiệm lớp thấy em D. là học sinh có mức học tập trung bình. Nhà trường có nghe sư thầy trụ trì nói quê em mãi tận Sơn La. Bố bị tâm thần, mẹ không có khả năng chăm sóc, nhà chỉ còn ông bà đã ngoài 70 tuổi nên được sư trụ trì đón về nuôi. Ngoài em D., một người em con họ hàng với em D, cũng mới đây được sư thầy Thích Đàm Trang đưa về chùa để nương nhờ. Hiện tại hai em đều học tại Trường Tiểu học Hà Hải. Hôm nào em D. nghỉ học, sư thầy trụ trì cũng có gọi điện báo em D. bị ốm” – cô Điệp cho biết.

Những vết đòn roi thâm tím trên cơ thể em N.C.D

Trước những hình ảnh được phóng viên cung cấp, ông Phạm Ngọc Lân, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học xã Hà Hải cho biết: “Nhà trường hiện đã nắm bắt được sự việc và đã giao trách nhiệm cho các giáo viên để phối hợp xác minh, làm rõ” – ông Lân nói.

Xác nhận về việc này, sư thầy Thích Đàm Trang, trụ trì chùa Long Yên cho biết: Cháu D. được đưa về nuôi từ năm 8 tuổi, hoàn cảnh gia đình cháu cũng hết sức khó khăn, gia đình cháu quê mãi tận Sơn La. Gia đình có gửi cháu về chùa để nhờ nuôi dưỡng. Cháu D. là người không được bình thường, lại hay có tính “tắt mắt”, nhiều lần trộm cắp tiền của nhà chùa nên bị trách phạt. Việc nhà chùa uốn nắn cháu bằng đòn roi cũng là mong cháu được tốt hơn” – Sư thầy Thích Đàm Trang nói.

Về những vết thương trên cơ thể, hay việc bỏ đói cháu D., sư thầy Thích Đàm Trang thừa nhận: “Việc dùng đòn roi, hay nhéo tai đến thâm tím cơ thể cháu D. là do thầy làm. Sư thầy có dùng roi mây để đánh cháu. Do cháu D. nhiều lần trộm cắp tiền chùa nên đi đâu thầy cũng khóa cửa lại và nhờ người trông. Với lại bây giờ ra đường nhiều người lạ, nên cũng sợ bị bắt cóc. Việc nhà chùa đánh là để dạy dỗ cháu, uốn nắn các cháu nên người, nhà chùa sẽ rút kinh nghiệm, chứ không để làm ơn lại mang tiếng ác…”.

Không thể chấp nhận được

Trước sự việc trên, đem câu chuyện, hình ảnh cháu N.C.D trao đổi, ông Phạm Văn Cường, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hà Trung thẳng thắn thừa nhận: “Đây là những hình ảnh bạo hành trẻ em không thể chấp nhận được. Hiện tại, chúng tôi cũng mới nắm được thông tin do các anh chị phóng viên cung cấp. Ngay trong ngày mai (12/12) phòng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh làm rõ. Chúng tôi sẽ tham mưu cho huyện và đề xuất lên Sở LĐ-TB&XH, nếu tình hình tiếp tục xảy ra sẽ đưa các cháu về Trung tâm Bảo trợ Xã hội để nuôi dưỡng. Bởi nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai các cháu” – ông Cường bày tỏ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng phòng giáo dục huyện Hà Trung cho biết thêm: "Phòng cũng không nắm được thông tin sự việc do nhà trường chưa có báo cáo, ngay khi có thông tin báo chí phản ánh chúng tôi đã yêu cầu xác minh, làm rõ. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH để kiểm tra, xác minh, làm rõ và sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu để học tập..” – ông Huy thông tin.

Báo Dân Sinh sẽ tiếp tục thông tin mới nhất đến bạn đọc.

QUÁCH TUẤN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/be-trai-11-tuoi-bi-su-thay-bao-hanh-tham-tim-khap-nguoi-d87061.html