Bám trụ mưu sinh ngày cuối năm ở thành phố

Giữa dòng người hối hả ngược xuôi chuẩn bị đoàn tụ cùng gia đình, vẫn còn nhiều người lao động xa quê tất bật mưu sinh những ngày cuối năm để 'cóp nhặt' thêm chút tiền.

Trên vỉa hè góc đường Cách Mạng Tháng Tám giao đường Điện Biên Phủ (quận 3, TP HCM), chỉ với tấm bạt lót ngồi, bà Nguyễn Thị Nga (bà Tư, 78 tuổi) ngồi bán trứng gà, trái cây... từ trưa đến khuya, kiếm từng đồng lẻ nuôi bản thân. "Tôi bán mỗi món lời được vài ngàn đồng, đủ tiền thuê xe ôm đi lấy hàng và tiền thuê trọ" - bà Tư tâm sự.

Có những hôm bán ế, bà Nga ngồi đến tận 2 giờ sáng, chờ dòng người ghé lại mua từng bịch cóc, trứng gà.

Anh Hoàng Long (quê Bình Định) tâm sự kinh tế khó khăn nên đã 2 năm qua, anh vẫn chưa về quê. "Tết không về quê tôi buồn lắm chứ, cha mẹ tôi lớn tuổi rồi. Thôi ráng hết năm nay, năm sau tôi chắc chắn sẽ về" - anh Long nghẹn ngào nói.

Dầm gió lạnh đêm thâu, về khuya một chút nhưng bù lại, anh Long bán đắt hàng hơn.

Ngày cuối năm, bước chân của những người lao động xa quê cũng hối hả hơn. Họ cầu mong bán đắt hàng, kiếm thêm chút tiền trang trải cho cái Tết đang cận kề.

Tin - ảnh -clip: Kim Ngân -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bam-tru-muu-sinh-ngay-cuoi-nam-o-thanh-pho-196240208134554854.htm