Bài văn chê chị gái tả tơi nhưng đọc câu cuối ai cũng ấm lòng

Bài văn tả chị gái của một học sinh tiểu học khiến dân mạng thích thú vì vừa hài hước, vừa chan chứa tình cảm.

Học sinh tiểu học mỗi khi được giao đề bài tả anh chị em trong nhà là lại có dịp vừa "bóc phốt" vừa bày tỏ tình cảm một cách hết sức chân thật và hồn nhiên. Những trang văn ngây ngô ấy nhiều khi khiến người lớn đọc xong không biết nên cười trước hay cảm động trước.

Điển hình như bài văn dưới đây – một màn “bóc trần sự thật” về chị gái, nhưng lại đầy yêu thương theo cách chỉ trẻ con mới nghĩ ra được!

Cô bé tiểu học viết bài văn về chị gái khiến nhiều người thích thú vô cùng. Ảnh minh họa

Cô bé tiểu học viết bài văn về chị gái khiến nhiều người thích thú vô cùng. Ảnh minh họa

Nguyên văn bài văn của bạn học trò như sau:

"Chị của em tên là Gia Hân. Năm nay chị học lớp 11, chị học rất giỏi, bằng khen của chị treo kín nhà. Mắt chị đen láy, mồm rộng, da trắng. Chị là con gái nhưng rất vụng về, động đâu hỏng đó. Bố mẹ nhiều khi bất lực. Chị cũng nói nhiều, lẻo mép. Bố mẹ em toàn nói "con đó được cái mồm miệng chân tay". Chị hay quát em nhưng em vẫn yêu chị lắm."

Đọc xong bài văn, ai nấy đều phải bật cười vì độ thẳng thắn tuyệt đối của tác giả nhí. Từ việc miêu tả ngoại hình đến tính cách, mọi chi tiết đều được phơi bày không chút giấu giếm. Nhưng cũng chính sự thật thà ấy lại làm nên sức hút khó cưỡng, khiến bài văn vừa đáng yêu vừa “gây sát thương” cho nhân vật chính.

Điều đặc biệt nằm ở câu cuối cùng: “Chị hay quát em nhưng em vẫn yêu chị lắm”, hẳn nhiều người sẽ mỉm cười mà thấy lòng dịu lại. Sau những dòng văn thật thà như “tường trình sự việc”, sau bao “tố cáo” về sự vụng về, lẻo mép của chị gái, cuối cùng vẫn là một lời yêu thương chân thành, vừa ngây ngô vừa cảm động.

Bài văn "bóc phốt" chị gái thẳng thừng khiến nhiều người cười ngả nghiêng.

Bài văn "bóc phốt" chị gái thẳng thừng khiến nhiều người cười ngả nghiêng.

Có thể thấy, bài văn phản ánh đúng tâm lý của các bạn nhỏ tiểu học. Các bạn nhỏ giận đấy, kể tội đấy, nhưng yêu thì vẫn yêu – yêu cái người hay quát mắng mình, vụng về đủ kiểu nhưng vẫn là “chị của em”. Một câu nói thôi, mà gói trọn cả sự tha thứ, gắn bó và tình thân không điều kiện.

Đúng là trẻ con có cách yêu thương rất riêng, đến mức khiến người lớn phải ngẫm nghĩ: Phải chăng, yêu thương cũng cần một chút “bóc phốt” để thêm phần đáng nhớ?

Ngay sau khi bài văn “có một không hai” này xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng đã được phen cười nghiêng ngả. Nhiều người không ngớt lời khen sự hồn nhiên, đáng yêu của tác giả nhí, đồng thời tranh thủ... kể khổ về anh chị em ruột của mình. Có người còn đùa: “Sao tả chị mà giống tả mình vậy trời?”, hay “Cảm giác như đang đọc nhật ký tuổi thơ của cả một thế hệ!”

Bài văn nhỏ - tình cảm lớn, giữa muôn vàn nội dung trên mạng, một vài dòng chữ nguệch ngoạc của học trò lớp nhỏ lại khiến lòng người ấm áp lạ thường. Bởi đâu đó, ai cũng từng là đứa em hay bị chị quát, nhưng vẫn yêu chị tha thiết chẳng kém gì tác giả bé xíu này.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-che-chi-gai-ta-toi-nhung-doc-cau-cuoi-ai-cung-am-long-202506112301488848.html