Nhằm đánh dấu kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên đổ bộ lên Mặt trăng, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch tham vọng tiếp theo là tiếp tục 'đưa người phụ nữ đầu tiên và người đàn ông thứ hai' lên Mặt trăng.
Nửa thế kỷ qua, sau những chuyến du hành đưa 12 phi hành gia chạm chân lên bề mặt Mặt Trăng của sứ mệnh Apollo (từ Apollo 11 đến 17), đến năm 1972 tổng thống Nixon chấm dứt chương trình này, giữa lúc cuộc Chiến tranh Việt Nam đang đến hồi kết làm dấy lên các thuyết âm mưu rằng chương trình được thiết kế và dàn dựng để hướng dư luận Mỹ rời xa cuộc chiến.
Theo một chuyên gia, chương trình không gian của Trung Quốc hiện tại có lẽ chỉ còn chậm hơn Mỹ từ 10 đến 15 năm về mặt công nghệ.
Ngay lúc đó, ông Neil Armstrong đã có câu nói bất tử: 'Đó là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến vĩ đại của nhân loại'.
Nhân kỷ niệm 50 năm tàu vũ trụ Apollo 11 được phóng lên Mặt trăng (16/7/1969), tờ NBC News đăng tải bài viết về những câu chuyện chưa từng được tiết lộ về chuyến đổ bộ lịch sử của loài người lên hành tinh này. Xin giới thiệu cùng độc giả.
Mặt trăng cách Trái đất hơn 384.000 km, nhưng đối với loài người, hành tinh này ngày càng gần gũi và quen thuộc hơn nhờ sự phát triển vượt bậc của khoa học và giấc mơ chinh phục không gian.
Nhóm nghiên cứu từ NASA khẳng định một trong những mặt trăng đẹp và bí ẩn nhất hệ mặt trời đang bước vào kỷ nguyên trưởng thành, sẵn sàng để bắt đầu sản sinh sự sống.
Toàn bộ trang thiết bị từ máy móc, màn hình giám sát, giấy tờ ghi chép cho tới các vật dụng như tách càphê, lon nước, giá treo quần áo của các nhân viên đã được phục dựng hệt như cách đây 50 năm.
Một người muốn tới Mặt Trăng, người kia muốn tới Sao Hỏa. Hai vị tỷ phú thường xuyên 'châm chọc' tham vọng của nhau, nhưng đều có tầm nhìn xuyên nhiều thế hệ.