Mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn, anh lại bảo đợi thêm một thời gian nữa, khi kinh tế vững vàng hơn, nhưng nào ngờ... ở quê anh đã có vợ và 2 con.
Mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn, anh lại bảo đợi thêm một thời gian nữa, khi kinh tế vững vàng hơn, nhưng nào ngờ... ở quê anh đã có vợ và 2 con.
Bác thấy cuộc hôn nhân của cháu và vợ trẻ vẫn còn cơ hội để níu giữ, để hàn gắn, bởi cháu tâm sự rằng mình còn yêu vợ và thực tế vợ cháu đã có lời ân hận về sai lầm của cô ấy rồi.
Tôi yêu anh, mong được sống cùng anh, nhưng vì nghĩ cho vợ, con anh nên tôi đã tự dối lòng mình.
Mối quan hệ của chúng ta ban đầu là đối tác công việc, anh chưa có điều kiện để tâm sự với em về chuyện gia đình. Anh không đeo nhẫn cưới, nên có thể em không biết anh là đàn ông có vợ. Thế nên, em thường hay chủ động nhắn tin, gọi điện cho anh.