47 ngày không đi vệ sinh, nghi phạm khiến cảnh sát hoảng hốt phải vội vàng thả ra

Nghi phạm buôn bán ma túy này đã lập kỷ lục mới về người có khả năng nhịn đi vệ sinh lâu nhất.

Đã gần tám tuần kể từ khi Lamarr Chambers, 24 tuổi, bị bắt tại Harlow, Essex, vào ngày 17 tháng 1 vừa qua. Cảnh sát cho biết ông này đã nuốt ma túy vào bụng trước khi ông ta bị bắt để phi tang vật chứng.

Suốt thời gian bị giam giữ, người đàn ông này hoàn toàn không đi vệ sinh. Một tuần sau, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Sau 38 ngày, luật sư của Chambers thông báo với tòa rằng anh ta "thà chết còn hơn đi vệ sinh".

Cuối cùng, cảnh sát đã phải thả tự do để anh chàng này được đến bệnh viện điều trị. Cơ quan Công tố đã ngưng các cáo buộc đối với Chambers liên quan đến sở hữu với ý định cung cấp thuốc loại A.

Sở cảnh sát nơi nghi phạm bị giam giữ.

Phó Chánh án BJ Harrington cho biết về vụ kiện của Chambers: "Dựa trên cơ sở tất cả các bằng chứng y tế trong trường hợp này, đây là cách giải quyết thích hợp nhất, cả vì lợi ích của ông Chambers và sự công bằng của luật pháp. Đảm bảo ông nhận được điều trị y tế mà ông cần".

"Khi những người bị giam giữ nghi ngờ ăn hoặc che giấu ma túy trong cơ thể của họ, chúng ta phải cân bằng việc giám sát để vừa đảm bảo lợi ích sức khỏe vừa đảm bảo bằng chứng để truy tố", phó Chánh án nói thêm.

Trong những ngày cuối cùng trước khi được tha, cảnh sát quan sát rất kỹ nghi phạm này. Kể từ khi bị bắ giữ, Chambers chỉ ăn rau, uống nước nên sức khỏe dần trở nên suy kiệt.

Đến ngày thứ 50, nghi phạm đã chính thức được thả do không thu giữ được bằng chứng.

Đang sống nhởn nhơ bỗng bị phanh phui tội giết con trai chỉ vì một tấm hình 50 năm trước

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/47-ngay-khong-di-ve-sinh-nghi-pham-khien-canh-sat-hoang-hot-phai-voi-vang-tha-ra-45504.html