Xúc động giây phút Mẹ Việt Nam Anh hùng đón nhận di ảnh 2 con liệt sĩ sau hơn nửa thế kỉ

Giây phút đón nhận bức ảnh của 2 người con trai liệt sĩ sau hơn nửa thế kỉ xa cách, mẹ Hồ Thị Tứ nghẹn ngào, xúc động. Xung quanh, người thân ai cũng cảm động rơi nước mắt vì thương mẹ, thương các anh.

Video trao tặng di ảnh 2 liệt sĩ đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tứ (xã Đại Huệ, Nghệ An).

 Sáng 1/9, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Hoàng Gia Phát và nhóm Team Lee tổ chức buổi lễ trao tặng di ảnh của 2 liệt sĩ đến mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tứ (SN 1928, trú xã Đại Huệ, Nghệ An).

Sáng 1/9, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Hoàng Gia Phát và nhóm Team Lee tổ chức buổi lễ trao tặng di ảnh của 2 liệt sĩ đến mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tứ (SN 1928, trú xã Đại Huệ, Nghệ An).

 Mẹ Hồ Thị Tứ có 11 người con thì 5 người đi bộ đội. Trong đó, 2 người con trai là Lưu Phi Hường (SN 1952) và Lưu Phi Vinh (SN 1956) hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. "Các bác mất khi còn trẻ không có ảnh lưu lại. Khi nghe tin phía Tập đoàn Hoàng Gia Phát và nhóm các bạn Team Lee tiến hành phục dựng ảnh của 2 bác, mấy ngày qua mẹ thao thức, ngóng chờ mong được gặp lại các bác qua tấm ảnh nhỏ", chị Nguyễn Thị Hương (con dâu mẹ Tứ) xúc động chia sẻ.

Mẹ Hồ Thị Tứ có 11 người con thì 5 người đi bộ đội. Trong đó, 2 người con trai là Lưu Phi Hường (SN 1952) và Lưu Phi Vinh (SN 1956) hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. "Các bác mất khi còn trẻ không có ảnh lưu lại. Khi nghe tin phía Tập đoàn Hoàng Gia Phát và nhóm các bạn Team Lee tiến hành phục dựng ảnh của 2 bác, mấy ngày qua mẹ thao thức, ngóng chờ mong được gặp lại các bác qua tấm ảnh nhỏ", chị Nguyễn Thị Hương (con dâu mẹ Tứ) xúc động chia sẻ.

 Trước khi nhóm Team Lee đưa những bức ảnh phục dựng đến, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) đã đến thăm hỏi, động viên và trò chuyện với mẹ Hồ Thị Tứ cũng như người thân trong gia đình.

Trước khi nhóm Team Lee đưa những bức ảnh phục dựng đến, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) đã đến thăm hỏi, động viên và trò chuyện với mẹ Hồ Thị Tứ cũng như người thân trong gia đình.

 Vượt chặng đường xa, nhóm Team Lee đã đưa bức di ảnh của 2 liệt sĩ về xã Đại Huệ để trao tặng đến mẹ Hồ Thị Tứ.

Vượt chặng đường xa, nhóm Team Lee đã đưa bức di ảnh của 2 liệt sĩ về xã Đại Huệ để trao tặng đến mẹ Hồ Thị Tứ.

 Liệt sĩ Lưu Phi Hường (SN 1952, hy sinh tại mặt trận Đông Nam Bộ năm 1973). Liệt sĩ Lưu Phi Vinh (SN 1956, hy sinh năm 1972, tại mặt trận Quảng Trị). Năm 1989, gia đình tìm thấy mộ của liệt sĩ Hường tại tỉnh Long An nên đã vào quy tập và đưa về quê an táng để tiện hương khói. Đến nay sau nhiều năm trôi qua, dù gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy phần mộ của liệt sĩ Lưu Phi Vinh.

Liệt sĩ Lưu Phi Hường (SN 1952, hy sinh tại mặt trận Đông Nam Bộ năm 1973). Liệt sĩ Lưu Phi Vinh (SN 1956, hy sinh năm 1972, tại mặt trận Quảng Trị). Năm 1989, gia đình tìm thấy mộ của liệt sĩ Hường tại tỉnh Long An nên đã vào quy tập và đưa về quê an táng để tiện hương khói. Đến nay sau nhiều năm trôi qua, dù gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy phần mộ của liệt sĩ Lưu Phi Vinh.

 Hai liệt sĩ Lưu Phi Hường và Lưu Phi Vinh hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, không có bức ảnh nào lưu lại. Suốt hơn 50 năm qua, mẹ Hồ Thị Tứ luôn nhớ mong con. Giây phút được gặp lại 2 con qua bức di ảnh được phục dựng lại, mẹ Tứ xúc động, nghẹn ngào.

Hai liệt sĩ Lưu Phi Hường và Lưu Phi Vinh hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, không có bức ảnh nào lưu lại. Suốt hơn 50 năm qua, mẹ Hồ Thị Tứ luôn nhớ mong con. Giây phút được gặp lại 2 con qua bức di ảnh được phục dựng lại, mẹ Tứ xúc động, nghẹn ngào.

 Cầm bức di ảnh của 2 con trai từ nhóm Team Lee trao tặng, mẹ Tứ nhìn ngắm mãi không thôi.

Cầm bức di ảnh của 2 con trai từ nhóm Team Lee trao tặng, mẹ Tứ nhìn ngắm mãi không thôi.

 Đôi tay mẹ Tứ cứ vuốt ve bức ảnh của 2 con, ánh mắt nghẹn ngào, xúc động.

Đôi tay mẹ Tứ cứ vuốt ve bức ảnh của 2 con, ánh mắt nghẹn ngào, xúc động.

 Chứng kiến giây phút thiêng liêng và lần đầu được nhìn thấy 2 liệt sĩ qua các bức ảnh phục dựng, những người thân trong gia đình mẹ Tứ cũng không cầm được nước mắt.

Chứng kiến giây phút thiêng liêng và lần đầu được nhìn thấy 2 liệt sĩ qua các bức ảnh phục dựng, những người thân trong gia đình mẹ Tứ cũng không cầm được nước mắt.

 Di ảnh của 2 liệt sĩ được cẩn thận đặt lên bàn thờ trong gia đình.

Di ảnh của 2 liệt sĩ được cẩn thận đặt lên bàn thờ trong gia đình.

 Mọi người thắp nén hương tưởng nhớ và tri ân 2 anh hùng liệt sĩ Lưu Phi Hường và Lưu Phi Vinh.

Mọi người thắp nén hương tưởng nhớ và tri ân 2 anh hùng liệt sĩ Lưu Phi Hường và Lưu Phi Vinh.

 Mẹ Hồ Thị Tứ lặng lẽ ngồi bên bàn thờ, đôi mắt ngấn lệ nhìn lên bức ảnh hai người con trai liệt sĩ vừa được nhóm Team Lee phục dựng lại sau hơn nửa thế kỷ. Hai gương mặt thân thương năm nào, tưởng chừng đã vĩnh viễn chỉ còn trong ký ức, nay hiện về rõ nét, như đưa mẹ trở lại những ngày tuổi trẻ của các anh trước lúc ra trận. Trong khoảnh khắc xúc động nghẹn ngào, mẹ Tứ như được ôm trọn bóng hình các con qua tấm di ảnh, để lòng mẹ vơi đi phần nào niềm thương nhớ khắc khoải bao năm trời.

Mẹ Hồ Thị Tứ lặng lẽ ngồi bên bàn thờ, đôi mắt ngấn lệ nhìn lên bức ảnh hai người con trai liệt sĩ vừa được nhóm Team Lee phục dựng lại sau hơn nửa thế kỷ. Hai gương mặt thân thương năm nào, tưởng chừng đã vĩnh viễn chỉ còn trong ký ức, nay hiện về rõ nét, như đưa mẹ trở lại những ngày tuổi trẻ của các anh trước lúc ra trận. Trong khoảnh khắc xúc động nghẹn ngào, mẹ Tứ như được ôm trọn bóng hình các con qua tấm di ảnh, để lòng mẹ vơi đi phần nào niềm thương nhớ khắc khoải bao năm trời.

 Nhân dịp này, Tập đoàn Hoàng Gia Phát cùng nhóm Team Lee đã trao nhiều phần quà giá trị và ý nghĩa để động viên mẹ Hồ Thị Tứ.

Nhân dịp này, Tập đoàn Hoàng Gia Phát cùng nhóm Team Lee đã trao nhiều phần quà giá trị và ý nghĩa để động viên mẹ Hồ Thị Tứ.

 "Đối với Mẹ Hồ Thị Tứ, hai bức ảnh là kỷ vật vô giá. Còn đối với chúng ta, đó còn là ngọn lửa - để soi sáng bước đi, để nhắc nhớ rằng mọi hành động hôm nay phải xứng đáng với sự hy sinh của cha anh. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ Team Lee - những người đã phục dựng nên hai bức ảnh thiêng liêng, để ký ức được sống lại và để ngọn lửa tri ân lan tỏa. Tôi cũng xin tri ân đến tập thể cán bộ, nhân viên Hoàng Gia Phát, những người đã và đang đồng hành không chỉ trong kinh doanh mà còn trong những hoạt động mang giá trị nhân văn, nghĩa tình như hôm nay. Xin tri ân hương hồn hai liệt sĩ Lưu Phi Vinh và Lưu Phi Hường", anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát chia sẻ.

"Đối với Mẹ Hồ Thị Tứ, hai bức ảnh là kỷ vật vô giá. Còn đối với chúng ta, đó còn là ngọn lửa - để soi sáng bước đi, để nhắc nhớ rằng mọi hành động hôm nay phải xứng đáng với sự hy sinh của cha anh. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ Team Lee - những người đã phục dựng nên hai bức ảnh thiêng liêng, để ký ức được sống lại và để ngọn lửa tri ân lan tỏa. Tôi cũng xin tri ân đến tập thể cán bộ, nhân viên Hoàng Gia Phát, những người đã và đang đồng hành không chỉ trong kinh doanh mà còn trong những hoạt động mang giá trị nhân văn, nghĩa tình như hôm nay. Xin tri ân hương hồn hai liệt sĩ Lưu Phi Vinh và Lưu Phi Hường", anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát chia sẻ.

Ngọc Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuc-dong-giay-phut-me-viet-nam-anh-hung-don-nhan-di-anh-2-con-liet-si-sau-hon-nua-the-ki-post1774627.tpo