Xuân đã về nơi miền đá xám
Những ngày giáp Tết, nơi biên giới Tuyên Quang, từng cơn gió tràn về, vắt ngang qua vách đá tai mèo sắc lẹm của mảnh đất biên ải, cũng là lúc sắc Xuân bắt đầu len lỏi trong kẽ đá, gõ cửa từng bản làng xa xôi. Trong cái lạnh giữa làn sương mù bao phủ trắng xóa, những người chiến sĩ Biên phòng không chỉ thầm lặng trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà còn là người gieo 'mầm Xuân' trên miền đá xám.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tuần tra cuối năm. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Tỉnh Tuyên Quang có trên 277km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, địa bàn rộng, các loại tội phạm thường lợi dụng địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn qua biên giới để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, như: Xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mua bán người, vận chuyển trái phép pháo nổ… Để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và các đồn Biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực quân số Tết, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, địa bàn dân cư...
Trong những ngày lạnh giá giáp Tết, nhiệm vụ tuần tra của Đồn Biên phòng Lũng Cú được đẩy lên với tần suất cao hơn, cả ban ngày và ban đêm. Đứng chân trên địa bàn xã Lũng Cú, Đồn Biên phòng Lũng Cú quản lý, bảo vệ trên 31km đường biên giới, vì thế, mỗi tổ tuần tra của đơn vị phải tập trung cao độ, nắm chắc nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trên mỗi cung đường tuần tra luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bởi địa hình núi cao, vực thẳm, trơn trượt, thời tiết rét buốt, chỉ sơ sẩy một chút có thể gây mất an toàn. Thế nhưng, như thép đã được tôi luyện, mỗi bước chân của Bộ đội Biên phòng nơi đây luôn vững chắc vượt qua thác ghềnh.
Đối với Đồn Biên phòng Bạch Đích, sau chuyến tuần tra cuối năm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng quây quần bên nhau chuẩn bị mâm ngũ quả, trang trí cảnh quan doanh trại. Các anh tranh thủ kể cho nhau nghe về Tết cổ truyền ở mỗi vùng miền, không khí sum vầy bên gia đình; xa xa có chiến sĩ tranh thủ gọi về hỏi thăm tình hình ăn Tết ở nhà. Với người lính Biên phòng, đón Tết xa nhà đã trở nên quen thuộc, trong khoảnh khắc giao thừa, ai cũng có chút bồi hồi nhớ gia đình, nhớ không khí đoàn viên bên người thân. Nhưng xen trong cảm xúc ấy là ý thức rất rõ về nhiệm vụ thiêng liêng - bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo tại xã Cán Tỷ. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Đại úy Phùng Minh Quyết, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Bạch Đích tâm sự: “Trong dịp Tết, chúng tôi tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Giữa rừng núi giá lạnh, bước chân tuần tra vẫn không ngừng nghỉ để bảo đảm cho nhân dân xui Xuân, đón Tết an toàn. Đón Tết ở đơn vị, chúng tôi luôn nhận được tình cảm quý mến của đồng bào các dân tộc; quân dân cùng gói bánh chưng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, dành cho nhau những lời chúc năm mới tốt đẹp. Sự tin yêu, sẻ chia của nhân dân giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà và thêm vững vàng bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc”.
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khắp nẻo biên cương nói chung, vùng cao nguyên đá nói riêng luôn sôi nổi các hoạt động trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Xuân Bính Ngọ năm 2026, chương trình này được Đồn Biên phòng Tùng Vài tổ chức thiết thực, trong đó, tặng 432 suất quà gồm chăn ấm, áo ấm, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, học bổng cho các em học sinh và “Con nuôi đồn Biên phòng… với tổng giá trị các phần quà gần 450 triệu đồng. Những món quà ấy chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, san sẻ của Bộ đội Biên phòng để phần nào chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới.
Tết năm nay còn ý nghĩa với người dân ở khu vực biên giới tỉnh Tuyên Quang khi 400 ngôi nhà kiên cố được xây dựng và đưa vào sử dụng từ phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ với tổng trị giá 24 tỷ đồng cùng trên 200 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ. Sống trong ngôi nhà mới, các hộ dân không chỉ có cuộc sống ổn định hơn, mà còn cảm nhận được tình cảm ấm áp, nghĩa tình của Bộ đội Biên phòng nơi đây.

Các hộ dân nhận quà Tết trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Tùng Vài tổ chức. Ảnh: Hoàng Chính
Em Giàng Thành Páo, con nuôi Đồn Biên phòng Tùng Vài phấn khởi nói: “Tết năm nay, con được các bố nuôi Biên phòng tặng học bổng, mua quần áo mới. Gia đình con còn được hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm ăn Tết. Con luôn biết ơn sự yêu thương, giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng và các mạnh thường quân”.
Thiếu tá Vàng Dỉ Khoán, nhân viên Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Lũng Cú: “Tết đến, khi mọi nhà sum họp thì tôi và đồng đội vẫn bám đường biên, cột mốc để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Xa gia đình trong những ngày Xuân là điều không ai mong muốn, song chúng tôi luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để yên tâm công tác. Mỗi ca trực Tết là một lời hứa thầm lặng, dù gian khó, chúng tôi vẫn luôn kiên cường bám trụ, giữ vững phên giậu của Tổ quốc”.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xuan-da-ve-noi-mien-da-xam-post500787.html













