Xanh hóa đất bỏ hoang
Những ngày đầu hè, cánh đồng sen rộng lớn ở xã Phú Thuận rực hồng dưới nắng, thu hút du khách. Đây là kết quả của hành trình 'bỏ phố về quê' của anh Trương Quang Cường với giấc mơ biến đất bỏ hoang thành mô hình nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái.

Anh Trương Quang Cường bên ao sen nở rộ. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Trước khi thành ông chủ mô hình sinh thái này, Trương Quang Cường từng có công việc tại sân bay Đà Nẵng. Năm 2019, anh về quê và bắt đầu hành trình lập nghiệp.
“Từ nhỏ tôi đã đam mê vườn tược, cây cối, thích nuôi trồng. Nhìn quê mình có nhiều diện tích đất trũng bỏ hoang, nguồn nước thuận lợi mà không được khai thác, trong tôi luôn thôi thúc phải làm điều gì đó để biến nơi này thành không gian xanh, có giá trị kinh tế”, anh Cường tâm sự.
Vùng đất anh chọn để khởi nghiệp rộng khoảng 5.000m2, là đất trồng lúa kém hiệu quả lại khó trồng hoa màu nên bị bỏ hoang suốt gần 20 năm. Anh Cường thuê máy múc cải tạo mặt bằng, đào ao, đắp bờ bao giữ nước và dẫn nước từ kênh tưới Khe Tân về đồng.
Những ngày đầu, do thiếu kinh nghiệm, sen trồng xuống chết hàng loạt. Không nản chí, anh vừa làm, vừa tự mày mò kỹ thuật, “thuận theo tự nhiên” để thuần hóa đất khó.
Không dừng lại ở việc trồng sen thuần túy, anh Cường chủ động quy hoạch mô hình theo hướng đa giá trị, “lấy ngắn nuôi dài”. Trên các bờ bao, anh trồng dừa xiêm để tạo bóng mát, cảnh quan và thu quả, kết hợp xen canh các loại cây ăn quả như cau, hồng xiêm, mây Thái, chà là, mít và quy hoạch điểm nuôi gà, vịt an toàn sinh học.
Toàn bộ diện tích canh tác được anh phân chia khoa học, trong đó mô hình trồng sen kết hợp thả cá tự nhiên (tràu, chép, rô, diếc) rộng hơn 6 sào; ao trồng hoa súng kết hợp nuôi cá, ốc bươu đen, ốc gạo rộng 1 sào.
Trên diện tích đất còn lại cạnh ao sen, anh tiếp tục cải tạo, làm đất, phơi ải để trồng rau hữu cơ. Anh Cường còn liên kết với người em họ nuôi 3 sào ốc bươu đen để gối đầu.

Du khách check-in cùng sen. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Nhờ kiên trì với phương thức sản xuất hữu cơ, sản phẩm nông nghiệp của anh Cường nhanh chóng khẳng định chất lượng. Anh đã kết nối thành công và trở thành nhà cung ứng nông sản sạch cho các đơn vị nghỉ dưỡng cao cấp như Furama Resort, các nhà hàng Thái tại Đà Nẵng. Hằng năm, nguồn thu từ hạt sen tươi, bông sen, ngó sen, củ sen cùng các loại cá đồng, ốc bươu đen đã mang lại cho anh nguồn thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng.
Dù mô hình sản xuất vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và mở rộng, cánh đồng sen của anh Cường đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách dịp hè. Nói về định hướng trong tương lai, anh Cường chia sẻ: “Tôi muốn biến nơi đây trở thành địa chỉ để những người con xa quê hay du khách ở đô thị tìm về thư giãn vào dịp cuối tuần. Ở đó, họ có thể tự tay xuống ao bắt cá, bắt ốc, hái sen, thưởng thức những ngụm nước dừa ngọt lịm tại vườn hay thưởng thức những món ăn đồng quê đúng nghĩa, được uống bát nước chè xanh An Bằng”.
Theo đại diện Phòng Kinh tế xã Phú Thuận, qua khảo sát thực tế, mô hình kinh tế của anh Cường đã phát huy hiệu quả trong khai thác tiềm năng đất đai bỏ hoang. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn các thủ tục pháp lý cũng như hỗ trợ kỹ thuật, tham mưu giải pháp để nhân rộng mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn hiệu quả này.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xanh-hoa-dat-bo-hoang-3340206.html











