Vụ nữ sinh trường chuyên tự tử nghi do bạo lực học đường: Một số học sinh nhận được tin nhắn đe dọa

Một số học sinh, phụ huynh và giáo viên của trường phản ánh có nhận được tin nhắn đe dọa từ người lạ. Nhà trường đã báo cáo sự việc với cơ quan an ninh để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc em N.T.Y.N - nữ sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Vinh tự tử tại nhà riêng nghi bị bạo lực học đường, chiều 19/4, Ban Giám hiệu Trường ĐH Vinh cho biết đã tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15.

Trường THPT Chuyên ĐH Vinh cũng thông tin, trường vừa ra quyết định thay thế giáo viên chủ nhiệm, dừng công tác chủ nhiệm lớp 10A15 đối với cô giáo Đ.V.H từ ngày 18/4/2023.

Sau sự việc đau lòng xảy ra, Ban Giám hiệu Trường ĐH Vinh, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên cùng thầy cô giáo, học sinh đã đến thắp hương viếng em N.T.Y.N và chia buồn cùng gia đình. Lãnh đạo Nhà trường mong muốn được trực tiếp lắng nghe ý kiến của gia đình học sinh sớm nhất có thể.

Trường THPT chuyên ĐH Vinh, nơi em N.T.Y.N từng theo học

Sáng 20-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường Đại học Vinh cho biết theo báo cáo của lãnh đạo Trường chuyên Đại học Vinh thì có tình trạng một số thầy cô, học sinh trường này có nhận được một số tin nhắn với nội dung đe dọa, chửi bới từ người lạ.

Hiện nhà trường đã báo cáo sự việc trên cho cơ quan công an. Ngoài ra, cũng theo ông Khôi, còn có hiện tượng nhiều học sinh học trường chuyên khi đi ra đường bị người dân đối xử kỳ thị sau sự việc.

Hình ảnh, thông tin em N. tử vong lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội

Ngoài ra, phòng hành chính tổng hợp ĐH Vinh cho hay, Trường THPT Chuyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ về những thông tin em N. bị cô lập, tẩy chay, bắt bỏ tiết, bị bạo lực học đường…

Trước đó, như đã đưa tin, một số diễn đàn mạng xã hội lan truyền bài viết với thông tin một nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An đã treo cổ tự tử vì bị bạo lực học đường khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Theo nội dung bài viết, nữ sinh vốn học giỏi nhất nhì lớp, thế nhưng nữ sinh đã bất ngờ bỏ học và từng nói với mẹ "con sợ đi học, con sợ đến trường. Sau đó, khi mẹ tìm hiểu ra mới biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.

Lo lắng cho con, người mẹ đã đến trường xin cho con chuyển lớp, tìm cô chủ nhiệm để nhờ can thiệp. Phía nhà trường không đồng ý cho nữ sinh chuyển lớp mà hứa sẽ xử lý nghiêm vụ việc khiến người mẹ cũng phần nào yên tâm, tiếp tục cho con học ở ngôi trường ấy.

Tuy nhiên, nữ sinh vẫn phải sống trong môi trường áp đảo ấy kéo dài hàng tháng trời. Khi không thể chịu nổi áp lực ấy, nữ sinh đã chọn cách giải quyết tiêu cực... đó là tự tử. Nữ sinh ra đi ở tuổi 17 khiến gia đình đau xót vô cùng.

"Chết oan uổng ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Con hưởng dương 17 tuổi tròn. Con quá dại dột. Gia đình quá bất ngờ và đau đớn, cái giá phải trả là quá đắt", tài khoản facebook trên viết.

Cũng theo thông tin đăng tải, nữ sinh trong vụ việc là em N.T.Y.N, học sinh lớp 10A15, chuyên Đại học Vinh (Nghệ An).

Liên quan vụ việc, ông Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên ĐH Vinh xác nhận thông tin nữ sinh N.T.Y.N, học sinh lớp 10A15 qua đời tại nhà riêng vào tối 15/4, nguyên nhân ban đầu được cho là em này đã tự tử.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/vu-nu-sinh-tu-tu-nghi-do-bao-luc-hoc-duong-202304201034006905.html