Việt Nam vs Oman: 'Dớp' VAR đeo đẳng, đội tuyển Việt Nam một lần nữa trắng tay trong cay đắng

Đội tuyển Việt Nam một lần 'trắng tay' sau khi để thua Oman với tỉ số 1-3, phải nhận 2 quả penalty đến từ 2 lần tham khảo VAR.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Oman Oman: Rusheidi, Habsi, Khamisi, Hajri, Khaldi, Sabhi, Harthi, Yahmadi, Busaidi, Yahyaei, Saadi. Việt Nam: Văn Toản - Tấn Tài, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hồng Duy - Quang Hải, Đức Huy, Hoàng Đức - Công Phượng, Tiến Linh.

Việt Nam chơi ổn nhưng Oman vượt trội hơn. (Nguồn: AFC)

HLV Park Hang Seo đã có những thay đổi chiến thuật cho trận đấu với Oman, đối thủ được đánh giá cao hơn Trung Quốc rất nhiều.

Vẫn là đội hình 5 hậu vệ thường thấy, nhưng Tấn Tài thay thế cho Văn Thanh. Thủ môn Văn Toản bắt chính thay cho Tấn Trường. Trên hàng tiền vệ, Đức Huy thay cho Tuấn Anh phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Đặc biệt, Công Phượng bất ngờ được đá chính. Có lẽ, ông Park Hang Seo muốn tiếp thêm tốc độ, sự lắt léo, cũng như sức mạnh cho những pha phản công “gia truyền” của mình.

Lấy công bù thủ

Ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ Oman đã thể hiện được trình độ vượt trội so với Việt Nam. Họ liên tục tấn công bằng đủ các miếng đánh từ hai cánh cũng như trung lộ.

Trong khi đó, dù có bổ sung về phòng ngự với sự xuất hiện của Đức Huy ở hàng tiền vệ và Tấn Tài ở cánh phải, nhưng những phút đầu tiên các cầu thủ Việt Nam đã mắc một số lỗi cá nhân và tạo ra không ít pha “thót tim” người hâm mộ.

Phút thứ 14, sau một pha không chiến thành công, Tấn Tài lại vung tay quá lố và hoàn toàn không cần thiết, văng vào mặt Busaidi khi cầu thủ này ở trong vòng 16m50. Trọng tài người Jordan Adham Makhadmeh đã có góc nhìn trực tiếp với pha bóng này và lập tức thổi phạt đền cho Oman.

May mắn thay, tiền vệ đội trưởng của Oman là Khaldi đã sút hỏng cơ hội ngon ăn này. Đội tuyển Việt Nam tránh được bàn thua trên chấm phạt đền.

Thủ môn Văn Toản trong lần đầu bắt chính cho đội tuyển quốc gia có vẻ chưa có được tâm lý vững vàng. Anh đã có một pha xử lý lỗi khiến Oman có một cơ hội nguy hiểm không kém.

Tuy nhiên, sau khoảng nửa giờ đồng hồ bị ép sân, các cầu thủ của chúng ta đã lấy lại được thế chủ động, cầm bóng nhiều hơn ở giữa sân và chơi sòng phẳng với đối thủ. Các cầu thủ liên tục có những pha phối hợp ngắn nhỏ ở khu vực giữa sân, đồng thời tận dụng những pha chuyền dài tầm thấp để thâm nhập trung lộ.

Và những phút giây cố gắng đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng.

Phút thứ 39, Tấn Tài chuộc lại lỗi lầm bằng một pha xoạc bóng lăn xả và cướp bóng thành công. Hậu vệ số 13 sau đó đi bóng vào vòng 16m50 từ cánh phải rồi tung ra cú sút nhưng thủ môn Faiyz đã đẩy ra. Bóng nảy ra thẳng đến vị trí của Tiến Linh và tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này.

Niềm vui của chúng ta suýt chút nữa đã không được hiện thực hóa khi trọng tài chính đã phải kiểm tra VAR trong 5 phút, cũng như soi xét kỹ lưỡng 2 tình huống có thể có lỗi của đội tuyển Việt Nam.

Cuối cùng bàn thắng đã được công nhận, Việt Nam phá được cái “dớp” VAR đeo đẳng từ những trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 3 này. Tỉ số là 1-0 cho Việt Nam.

Ghi được bàn thắng, HLV Park Hang Seo và các trợ lý đã liên tục yêu cầu các cầu thủ chơi tập trung hơn ở khâu phòng ngự. Dù vậy, các hậu vệ của chúng ta lại khá bất cẩn và thiếu quyết đoán trong những pha phá bóng và để cho đội bạn gỡ hòa.

Phút 45+1, tình huống đá phạt bên cánh trái, bóng lộn xộn trong vòng cấm và Issam có pha móc bóng đẹp mắt vào góc xa khiến Văn Toản đứng nhìn, gỡ hòa 1-1 cho Oman đầy đáng tiếc.

Salaah Al-Yahyaei ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1.

‘Dớp’ VAR vẫn chưa qua

Sang hiệp 2, do bị gỡ hòa đáng tiếc, các cầu thủ Việt Nam đã vùng lên tấn công để cố gắng kiếm thêm bàn thắng. Trong khi đó, Oman cũng muốn thể hiện sự trên cơ của mình, và họ đã thành công.

Phút thứ 49, Al Khaldi có tình huống đá phạt góc khó chịu vào trong, thủ môn Văn Toản bị khuất tầm nhìn và nhận sức ép khá lớn từ các cầu thủ tấn công của đội bạn, khiến cho pha nhảy lên đấm bóng của anh không thành công. Tình huống bóng hớ hênh, bay thẳng vào đầu thủ môn số 12 và vào lưới trong sự ngỡ ngàng. Oman dẫn 2-1 khá bất ngờ.

Thừa thắng xông lên, Oman liên tục ép sân và tạo ra những đường tấn công nguy hiểm. Đội bạn đã đưa bóng được vào lưới Việt Nam vào phút 57, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Phút thứ 59, sau pha nhảy lên đánh đầu, Duy Mạnh vung tay vào mặt của Yahmadi khi cố gắng lấy lại thăng bằng. Trọng tài không thổi phạt nhưng VAR đã can thiệp tình huống, khiến trọng tài phải xem lại băng hình và cho Oman hưởng quả phạt đền thứ 2. Tỉ số được nâng lên 3-1 cho Oman.

Để thua 3 bàn khi đã dẫn trước, cũng như liên tục phải chịu những pha thổi còi bất lợi, tinh thần đi xuống cũng là điều dễ hiểu. Nhưng các cầu thủ của chúng ta không dễ dàng bỏ cuộc.

Tuân thủ và tin tưởng vào lời chỉ bảo của thầy Park, các cầu thủ áo trắng đã liên tục dồn lên tấn công, trong khi đối thủ chơi chùng xuống để bảo toàn tỉ số. Với những pha bật nhả liên tục ở tuyến giữa, chúng ta cũng đã có thêm được vài cơ hội nguy hiểm ở những phút cuối trận đấu, đặc biệt là cú sút xa đẹp mắt của Công Phượng.

Dù có được thế trận khá tốt, nhưng việc không chơi tập trung ở khâu phòng ngự đã khiến Việt Nam để thua Oman với tỉ số 1-3.

Khép lại 4 trận đấu mà không có điểm nào, câu chuyện cổ tích của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Worl Cup 2022 đang dần đi đến hồi kết. Có thể thấy, càng đi sâu, đấu trường World Cup ngày một trở nên khó nhằn khi chúng ta liên tục phải gặp các đối thủ vượt trội về mọi mặt, từ thể hình, kỹ thuật cho đến chiến thuật.

Không hay lại còn không may. Phải thừa nhận rằng, cái “dớp” với VAR vẫn mãi đeo đẳng đội tuyển Việt Nam.

Dù rằng chúng ta đã được hưởng 1 lần lợi thế từ công nghệ này, nhưng việc phải nhận đến 2 quả phạt đền từ các tình huống VAR bất lợi khiến các CĐV của “Những Chiến binh Sao vàng” phải đặt câu hỏi: “Tại sao khi lần đầu ra biển lớn, chúng ta lại liên tục bị xử ép như vậy?”

Trong trận đấu tiếp theo, Việt Nam sẽ tiếp Nhật Bản trên sân Mỹ Đình. Đây tiếp tục là một trận đấu không hề dễ dàng với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-vs-oman-dop-var-deo-dang-doi-tuyen-viet-nam-mot-lan-nua-trang-tay-trong-cay-dang-161484.html