Vì tiền đánh mất lương tâm

Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta không thể phủ nhận giá trị của đồng tiền. Tuy nhiên, giá trị đó được dùng như thế nào, để con người không phải hối hận hay phải trả giá vì chính lòng tham của mình. Có những người không đủ bản lĩnh trước sự cám dỗ của đồng tiền, để rồi sa chân vào con đường lao lý.

Nhiều phiên tòa xét xử các bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, để lại những hệ lụy đau lòng. Có những phiên tòa mà danh sách bị hại lên đến cả trăm người, trong đó, có không ít người là lao động nghèo, phải vất vả mưu sinh. Họ dành dụm từng đồng tiền do mồ hôi, nước mắt mình làm ra, tham gia chơi hụi với mong muốn tiết kiệm được khoản tiền xoay sở đời sống gia đình. Thế nhưng, niềm tin và hy vọng ấy đã bị sụp đổ khi chủ hụi không thực hiện đúng như lời đã hứa.

Phiên tòa xét xử bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bể hụi ở Cà Mau.

Phiên tòa xét xử bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bể hụi ở Cà Mau.

Ðơn cử như phiên tòa xét xử bị cáo Ong Thị Bích Ngọc, ngụ ấp Béc Hen, xã Hòa Bình, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo với mức án 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với 150 người là bị hại. Từ quá trình gửi đơn kêu cứu, đến những buổi làm việc với cơ quan điều tra, các bị hại đều không cầm được nước mắt, toàn bộ số tiền dành dụm đã bị chủ hụi giật mất. Thậm chí, không ít người vì quá tin tưởng chủ hụi mà đi vay mượn tiền để đóng hụi. Bên ngoài phiên tòa xét xử, nhiều bị hại không khỏi bức xúc cho rằng, những chủ hụi bị xét xử vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đích đáng. Chỉ vì đồng tiền, họ đánh mất lương tâm, sẵn sàng lừa gạt những người thân quen, tin tưởng mình.

Tương tự là vụ án của bị cáo Lý Ngọc Xuân, ngụ xã Châu Thới, Tòa án nhân dân khu vực 7 - Cà Mau xét xử và tuyên mức án 5 năm tù vì tội cướp tài sản, bị hại là bà N.T.L (đã tử vong trước đó do bệnh nan y). Tại thời điểm bị cáo gây án, bà L. vẫn còn nhận thức. Chỉ vì lòng tham, biết rõ bị hại không còn khả năng kháng cự, bị cáo Lý Ngọc Xuân đã thực hiện hành vi trấn lột chiếc nhẫn vàng từ tay bị hại.

Vụ án cướp tài sản của bị cáo Lý Ngọc Xuân đối với người bệnh sắp “gần đất xa trời”, khiến ai nghe qua cũng rất bức xúc. Bị cáo đã bị đồng tiền làm mờ mắt, đánh mất cả lương tâm.

Với những bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, đã dụ dỗ các thanh thiếu niên, những người trẻ sa vào nghiện ngập, để từ đó buôn bán "cái chết trắng". Dẫu biết rằng, ai rơi vào con đường nghiệp ngập cũng gần như cầm bản "án tử", nhưng các đối tượng bán ma túy sẵn sàng đánh đổi lương tri, để thu lợi từ việc bán ma túy. Ðiều đáng nói là có những bị cáo khi bị tòa xét hỏi, đã thành khẩn khai báo rằng, chỉ bán ma túy chứ không bao giờ hút, vì nghiện ma túy là coi như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời.

Ðồng tiền luôn có 2 mặt, vừa có thể làm con người tốt hơn vì những giá trị mang lại, nhưng cũng có thể khiến con người trở thành nô lệ của nó. Ðừng vì lợi ích trước mắt mà đánh mất lương tâm, hãy sống tỉnh táo, rèn cho mình bản lĩnh trước cám dỗ của đồng tiền, để không vướng vào vòng lao lý.

Kim Phượng

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/vi-tien-danh-mat-luong-tam-a127820.html