Vẹn nguyên kỷ niệm về Tết Độc lập đầu tiên
76 năm đã trôi qua, những người con đất Việt vẫn giữ vẹn nguyên những kỷ niệm về ngày Tết Độc lập đầu tiên, một niềm tự hào, xúc động mỗi khi nhắc về mùa thu cách mạng, về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Những ngày tháng 8, chúng tôi về tổ 1, phường Chiềng An (Thành phố) thăm ông Cầm Văn Duyên, là cán bộ tiền khởi nghĩa, từng tham gia giành chính quyền ở tỉnh Sơn La những năm 1945. Năm nay ông 95 tuổi, đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng vẫn còn minh mẫn, giọng nói hào sảng. Nhắc lại không khí những ngày mùa thu lịch sử năm 1945, ông không giấu nổi niềm xúc động đan xen tự hào. Ông kể: Năm 1941, được những người yêu nước ở Nhà tù Sơn La giác ngộ, tôi đã tham gia Đội Thanh niên cứu quốc (Mú nóm chất mương), làm nhiệm vụ vừa tuyên truyền giác ngộ, vừa tổ chức lực lượng tự vệ tập dượt, sẵn sàng đấu tranh vũ trang và giành chính quyền.

Ông Cầm Văn Duyên và vợ xem lại những phần thưởng cao quý được Đảng và Nhà nước tặng thưởng.
Những ký ức lịch sử trong ông như một thước phim quay chậm. Ông kể tiếp: Ngày 2/9/1945, khi nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập thì khắp nơi trong bản vẫn còn rộn ràng không khí thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Sơn La 26/8/1945. Nhiều người đã khóc, đó là nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc khi thực sự trở thành công dân của một nước độc lập, tự do. 76 năm qua, dịp Quốc khánh 2/9 hằng năm, nhân dân trong bản gọi là Tết Độc lập vẫn thường tổ chức ăn mừng như Tết Nguyên đán cổ truyền.

Ông La Tần Khôi Việt kể về những phần thưởng cao quý được Đảng và Nhà nước tặng thưởng với vợ và thể hệ trẻ.
Chia tay ông Cầm Văn Duyên, tôi cùng Bí thư Chi đoàn phường Quyết Thắng (Thành phố) Cầm Việt Trung tới thăm ông La Tần Khôi Việt ở tổ 11, phường Quyết Thắng. Năm nay, ông 91 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng. Năm nào, tôi cũng đến thăm ông một đôi lần để nghe kể về thời kỳ tham gia Đội giải phóng quân thứ 2, thành lập sau Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chủ lực trước đó do Đại tướng Võ Nguyên Giáp thành lập tại Tân Trào (Tuyên Quang). Lần nào tôi cũng bị cuốn hút vào câu chuyện ông kể và cảm giác hân hoan, hãnh diện và biết ơn thế hệ ông cha đã anh dũng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ông La Tần Khôi Việt giới thiệu về những phần thưởng cao quý được Đảng và Nhà nước tặng thưởng.
Ký ức thời khắc lịch sử hào hùng ngày 2/9/1945 như tràn về, Ông Việt kể: Chuẩn bị cho Lễ Tuyên ngôn độc lập, chúng tôi được chọn vào đội quân diễu hành trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Tôi nhớ, trời hôm đó rất nắng, đúng 13 giờ 30 phút ngày 2/9/1945, Bác từ Bắc bộ phủ tới Quảng trường Ba Đình. Bác bước lên lễ đài, cả quảng trường âm vang tiếng hô: Việt Nam độc lập! Cụ Hồ Chí Minh muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm! Và khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang sảng cất tiếng đọc Tuyên ngôn độc lập thì cả biển người im phăng phắc... Bản Tuyên ngôn Độc lập kết thúc bằng lời thề “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Và tôi tự nhủ với lòng mình, quyết tâm mang theo lời thề ấy trong tim để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, góp công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước.
Sau ngày giải phóng, ông Việt trở về tỉnh Yên Bái, rồi lên tỉnh Điện Biên làm công tác biên phòng. Sau này, ông còn đảm nhiệm nhiều chức vụ khác trong ngành Tòa án, Tư pháp của tỉnh Sơn La. Ông nhấn mạnh: “Tôi mang trong mình tinh thần, ý chí của lời thề độc lập ngày 2/9/1945 trong suốt chặng đường công tác, dù ở bất cứ vị trí nào, tôi luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.
Những câu chuyện kể của các ông về một thời lịch sử có thể có lúc nhớ, khi quên nhưng với tôi và Cầm Việt Trung, Bí thư Chi đoàn phường Quyết Thắng (Thành phố), luôn khắc cốt, ghi tâm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ, rèn luyện đạo đức để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, viết tiếp những trang sử vàng, hào hùng của dân tộc.











