Vẹn nguyên cảm xúc Tết Độc lập

BHG - Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hòa cùng cảm xúc của mùa Thu lịch sử năm đó, trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc, mỗi dịp mùng 2.9 Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Mê lại nô nức sửa soạn, diện những bộ quần áo đẹp, xuống thị trấn ăn Tết Độc lập.

Không khí chào mừng Quốc khánh trên địa bàn huyện Bắc Mê.

Không khí chào mừng Quốc khánh trên địa bàn huyện Bắc Mê.

Chị Hoàng Thanh Hiếu, người dân tại thị trấn Yên Phú chia sẻ: “Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi có Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Căng Bắc Mê, cùng những dấu tích của người tiền sử trên dòng sông Gâm. Theo đó, từ khi còn nhỏ tôi đã được cùng bố mẹ tham gia Tết Độc lập; lúc đó đứa trẻ nào cũng háo hức được xuống thị trấn ăn Tết của dân tộc. Ngày đó đối với trẻ con là được bố mẹ cho mặc quần áo đẹp, được tham gia vào các trò chơi và hòa vào dòng người náo nhiệt… Khi lớn hơn, Tết Độc lập đối với tôi lại là cảm xúc thiêng liêng, là niềm vui của cả dân tộc và là ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Những cảm xúc về Tết Độc lập của chị Hiếu cũng là cảm xúc chung của lớp lớp thế hệ người dân Việt Nam mỗi dịp mùng 2.9. Như một nếp sống đã ăn sâu vào tiềm thức, được người dân lưu giữ và trở thành hoạt động thường lệ thông qua việc tổ chức ngày Tết Độc lập. Vào những ngày này, trên khắp thôn, bản người dân treo cờ đỏ mừng Quốc khánh và diện những bộ quần áo đẹp, đeo trang sức xuống thị trấn tham gia các hoạt động vui chơi. Dọc 2 bên đường, người dân bày bán các sản phẩm địa phương, như: Trang sức bằng bạc; lưỡi dao, cuốc; trang phục dân tộc… Chính quyền địa phương tổ chức các trò chơi đẩy gậy; kéo co; bắt vịt; sân khấu biểu diễn văn nghệ. Với những ý nghĩa đó, Tết Độc lập đã trở thành một kỷ niệm đẹp, hun đúc, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc.

Đồng chí Ma Văn Tỏe, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cho biết: Đây là sự kiện lớn trong năm của huyện, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2; thiết thực chào mừng 40 năm Ngày thành lập huyện Bắc Mê (1.1.1984 - 1.1.2024); đồng thời cổ vũ tinh thần cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc hăng hái thi đua sản xuất, học tập, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, huyện tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi phục vụ Nhân dân trong ngày “Tết Độc lập”, với các nội dung: Tổ chức chương trình văn nghệ của Đoàn nghệ thuật Sông Gâm; các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống; tại khu Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Căng Bắc Mê tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, đội viên, thanh thiếu niên và đón khách tham quan.

“Hỡi đồng bào cả nước - Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng… Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Những lời của bản Tuyên ngôn, sau nhiều năm mỗi khi được phát lên lại khiến cả dân tộc, những người dân Việt Nam tự hào và hãnh diện về những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc và là động lực để không ngừng nỗ lực phấn đấu. Tết Độc lập được tổ chức hàng năm là dòng cảm xúc bất tận, tài sản tinh thần vô giá làm nên quyết tâm, ý chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202309/ven-nguyen-cam-xuc-tet-doc-lap-98f252f/