Vẻ đẹp độc đáo khách sạn băng có một không hai trên thế giới

Thay vì để mặc cho băng tuyết 'đóng đô' bên ngoài, các chủ khách sạn đầy sáng tạo ở Na Uy, Thụy Điển hay Canada đã biến chúng thành công cụ phục vụ cho những kỳ nghỉ độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, băng tuyết không phải là điểm hấp dẫn duy nhất ở những khách sạn này mà đó còn là cả những nhà hàng đẳng cấp và nhiều dịch vụ hạng sang tầm cỡ thế giới.

Ice Hotel ở Thụy Điển là một trong những khách sạn băng tuyệt vời nhất trên thế giới. Đúng như tên gọi của nó "Ice Hotel", khách sạn được xây dựng hoàn toàn bằng băng và tuyết.

Mỗi năm, vào mùa đông, người ta xây dựng lại các phòng của khách sạn. Vật liệu xây dựng chủ yếu là băng tuyết dày tại làng Jukkasjarvi, cách Vòng Bắc Cực 200km về phía Bắc, bên cạnh bờ sông Torne.

Khách sạn đều được thay đổi thiết kế qua mỗi năm, không phòng nào trùng lặp. Hàng năm, các nghệ sĩ trình ý tưởng thiết kế phòng và một ban sẽ lựa chọn 50 nghệ sĩ để tạo ra các kiến trúc nhà thờ, quầy bar, quầy lễ tân, sảnh chính và các phòng.

Tất cả các phòng đều rất khác biệt, du khách cũng được nhận đầy đủ áo ấm, găng tay và giày để họ có thể ngủ ngon. Ngoài ra là cả một bữa ăn tự chọn buổi sáng cùng với tắm hơi.

Thậm chí ở đây có cả nhà thờ bằng băng tuyết.

Du khách sẽ được ngủ trên những chiếc đệm từ da tuần lộc ấm áp, trong khi nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức -30 độ C.

Mỗi phòng đều có giường làm từ băng, phủ lên trên là các tấm cách nhiệt và túi ngủ dày cho công cuộc chống lại cái rét -35 độ C.

Tất cả mọi vật dụng đều được chế tác từ băng.

Nhiệt độ khách sạn luôn nằm ở khoảng âm 5 độ C, giúp cho các kiệt tác từ băng luôn được bảo quản ở tình trạng tốt nhất.

Khách sạn ngốn 15 tấn băng mỗi năm cho việc xây dựng.

Ngắm cực quang từ lều băng của khách.

Không chỉ được lưu trú trong những căn phòng trang trí băng đẹp mắt, trải nghiệm phòng tắm hơi lạnh nhất trên thế giới, du khách có thể tham gia những trải nghiệm ngoài trời bao gồm các hoạt động như phiêu lưu với xe trượt tuyết...

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ve-dep-doc-dao-khach-san-bang-co-mot-khong-hai-tren-the-gioi-post566681.antd