Túc trực tại điểm thi, cô hiệu phó lo lắng điểm danh từng học sinh của mình

Suốt 120 phút làm bài thi, cô Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Việt Úc, 'đội' nắng, túc trực ở ngoài điểm thi chờ học trò.

Sáng 26-6, gần 100.000 thí sinh TP HCM thi môn đầu tiên - môn ngữ văn, thời gian thi 120 phút.

Có mặt tại điểm thi ở TP HCM từ rất sớm, cô Tuyết Nhung cầm theo một danh sách điểm danh học trò. Thí sinh nào đến điểm thi, cô cũng niềm nở, động viên tinh thần và lưu ý phụ huynh thời gian đón thí sinh.

Cô Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Việt Úc, điểm danh, động viên học trò trước khi bước vào môn thi ngữ văn

Cô Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Việt Úc, điểm danh, động viên học trò trước khi bước vào môn thi ngữ văn

Được biết, cô Nhung hiện là Phó Hiệu trưởng, phụ trách chuyên môn của Trường quốc tế Việt Úc.

"Không riêng gì tôi mà tất cả thầy cô ban giám hiệu, giáo viên đều có mặt tại các điểm thi tốt nghiệp THPT có học sinh của trường tham dự. Bên cạnh việc động viên tinh thần các thí sinh, thầy cô sẽ nhận thêm một nhiệm vụ đặc biệt là điểm danh, kiểm tra dụng cụ, bút viết, giấy tờ thi của thí sinh" - cô Nhung bày tỏ.

Đưa điện thoại về phía phóng viên, cô Nhung cho biết nếu đến 6 giờ 50 phút mà thí sinh nào chưa có mặt thì sẽ gọi điện thoại với gia đình.

Đến 7 giờ 30 phút, toàn bộ thí sinh đã vào phòng thi làm bài, không có sự cố phát sinh, cô Nhung mới an tâm tìm chỗ mát gần đó để ngồi.

Cô hiệu phó có mặt tại điểm thi, đồng hành cùng học trò của mình trong suốt 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Cô hiệu phó có mặt tại điểm thi, đồng hành cùng học trò của mình trong suốt 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Trong suốt 120 phút làm bài thi, cô cứ thấp thỏm nhìn về phía cổng trường, trông ngóng học trò.

"Không chỉ có phụ huynh, giáo viên cũng rất lo lắng, không biết các em làm bài tốt hay không. Tôi rất hy vọng khi học trò bước ra khỏi điểm thi có thể nhìn thấy giáo viên của mình, dù làm bài như thế nào, các em cũng đều xứng đáng được động viên, khích lệ" - cô Nhung bày tỏ.

Bà Phan Thị Anh Đào (TP Thủ Đức) cho biết con đi thi tốt nghiệp THPT mà mẹ còn hồi hộp hơn con. Con gái dự định thi ĐH ngành quản trị kinh doanh hoặc lập trình.

"Đây không phải lần đầu tiên tôi đưa con đi thi nhưng sao mà tôi lo lắng quá, đêm qua cũng không ngủ được. Hôm nay, tôi là "khối nghỉ hè", tôi không đi làm mà sẽ ở ngoài điểm thi chờ con" - bà Đào chia sẻ.

Phụ huynh đưa con đến điểm thi sáng 26-6

Phụ huynh đưa con đến điểm thi sáng 26-6

Kết thúc bài thi môn văn, nhiều thí sinh tại TP HCM cười tươi rạng rỡ, cho biết đề thi khá thú vị. Đề thi mở nhưng không lạ, có thể lấy được nhiều dẫn chứng từ xã hội. Một số thí sinh tự tin có thể "ẵm" từ 8 điểm trở lên.

Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn toán, thời gian thi 90 phút.

Nguyễn Huỳnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tuc-truc-tai-diem-thi-co-hieu-pho-lo-lang-diem-danh-tung-hoc-sinh-cua-minh-196250626115103658.htm