Tuần đầu trong quân ngũ
Lạ lẫm, bỡ ngỡ khi bước chân vào quân đội, xen lẫn nỗi nhớ nhà, nhớ người thân… là những cảm xúc của các chiến sĩ mới nhập ngũ. Trải qua gần 1 tuần học tập, rèn luyện, những tân binh đang dần làm quen với môi trường quân đội, ổn định tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ.

Cán bộ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) hướng dẫn tân binh động tác thể dục buổi sáng.
Những ngày này, 300 tân binh đóng quân tại doanh trại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh đang có tuần đầu trải nghiệm màu áo lính trước khi bước vào khóa huấn luyện chính thức dành cho chiến sĩ quân đội thực thụ.
Dù đã chuẩn bị tâm thế và tinh thần nhưng tân binh Nguyễn Anh Cương vẫn không khỏi bỡ ngỡ khi mọi thói quen sinh hoạt thường ngày trước khi nhập ngũ phải thay đổi, nhường chỗ cho nền nếp, giờ giấc sinh hoạt kỷ luật mới tại Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741.
Tân binh Nguyễn Anh Cương, Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741
Sáng sớm, khi tiếng kẻng báo thức vang lên, cả doanh trại bừng tỉnh trong nhịp sống mới. Cương và các tân binh nhanh chóng ra sân tập hợp, thực hiện những động tác thể dục buổi sáng - bài học đầu tiên về nền nếp và sự thống nhất trong quân đội.

Sắp xếp nội vụ là một trong những việc đầu tiên mà các chiến sĩ mới được huấn luyện.
Không còn những buổi sáng thức dậy muộn, mỗi ngày trong quân ngũ bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với lịch trình được sắp xếp chặt chẽ: Rèn luyện thể lực, huấn luyện điều lệnh, học cách gấp chăn màn vuông vắn, chỉnh đốn tác phong và làm quen với chế độ sinh hoạt tập thể.
Đối với các tân binh, việc thay đổi thói quen ban đầu không dễ dàng. Những động tác còn bỡ ngỡ, những nếp gấp chăn màn chưa thật vuông vức, nhưng được sự động viên, giúp đỡ tận tình của cán bộ, chỉ huy đơn vị và sự chia sẻ, dìu dắt của đồng đội đi trước, Cương và các tân binh tỉ mỉ chỉnh sửa từng chi tiết, kiên trì tập luyện cho đến khi thuần thục.
Thượng úy Mùa A Cảy, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741.
Tại Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2), sau khi tiếp nhận 850 chiến sĩ mới đến từ 3 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La; công tác huấn luyện ngoại khóa như sắp xếp nội vụ vệ sinh, điều lệnh đội ngũ… được triển khai bài bản, giúp tân binh thêm tự tin, vững vàng ngay từ những ngày đầu làm quen với môi trường quân ngũ.

Cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 hướng dẫn chiến sĩ mới gấp chăn màn.
Bên cạnh việc rèn luyện tác phong, làm quen với môi trường kỷ luật các chiến sĩ mới còn bắt đầu hành trình tiếp nhận những kiến thức đầu tiên về quân đội. Những bài học khởi đầu không phải là tập bắn hay hành quân, mà là tìm hiểu về truyền thống đơn vị, tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất…

Chiến sĩ mới tăng gia sản xuất.
Đến Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82, nơi vừa tiếp nhận 425 tân binh, chúng tôi thật sự ấn tượng với câu khẩu hiệu “Về đây đơn vị là nhà, cán bộ chiến sĩ đều là anh em” được treo trang trọng tại đơn vị. Theo Thiếu úy Cứ Hồng Sơn, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 1, hiểu được tâm lý e dè, ngại ngùng, bỡ ngỡ của các chiến sĩ mới, những người quản lý, huấn luyện ngoài tác phong nghiêm túc, kỷ luật, còn là những người anh, người bạn, luôn gần gũi, động viên, giúp tân binh trẻ thêm vững tâm.

Sự bỡ ngỡ ban đầu dần xóa đi nhờ sự tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ huấn luyện. Qua cuộc trò chuyện cởi mở, những câu hỏi han thân tình, không chỉ kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, còn tạo sự gần gũi giúp các tân binh yên tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đây, tình đồng đội, sự gắn kết giữa những người xa lạ nhưng chung chí hướng thêm thắt chặt.
Tân binh Quàng Văn Định, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 chia sẻ: “Trước lúc về đơn vị, tôi khá lo lắng và bỡ ngỡ. Về đây, được các cán bộ như những người anh trong gia đình động viên, hướng dẫn nên tôi đã vững tin hơn. Tôi được học từ nền nếp sinh hoạt đến cách sắp đặt mọi thứ gọn gàng, khoa học. Điều này khi còn ở nhà tôi ít để ý tới”.


Cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 trò chuyện, nắm bắt tâm tư chiến sĩ mới.
Với các hoạt động tiếp cận cơ bản nhất trong những ngày đầu nhập ngũ đã kịp “phủ” lên mình những chàng trai tuổi đôi mươi chút nắng gió thao trường, pha lẫn cảm xúc tự hào trong màu áo lính. Chỉ sau gần một tuần, ai cũng khỏe khoắn, chững chạc hơn với mái tóc cắt ngắn, quân phục gọn gàng và ánh mắt tràn đầy niềm tin trong tư thế, tác phong quân nhân. Và điểm chung nhất ở những tân binh, đó là quyết tâm rèn luyện thật tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Sau thời gian huấn luyện ngoại khóa, ngày 1/3 tới đây, mùa huấn luyện chính thức chiến sĩ mới sẽ bắt đầu. Hành trình 2 năm trong quân ngũ là khoảng thời gian mà các chiến sĩ trẻ sẽ xây dựng cho bản thân ý thức, trách nhiệm và sự trưởng thành. Tin tưởng rằng, với quyết tâm đóng góp tâm sức, trí tuệ và sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những tân binh sẽ dần quen với môi trường quân đội, yên tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/quoc-phong/tuan-dau-trong-quan-ngu