Từ tuổi thơ 'khát' công nghệ đến tiến sĩ Khoa học máy tính và thông tin

Trở về từ Nga sau 9 năm chinh phục tấm bằng tiến sĩ ngành Khoa học máy tính và thông tin, anh Phùng Thế Bảo (SN 1985) bỏ lại sau lưng nhiều cơ hội. Chính mong muốn tiếp sức cho những người trẻ 'khát' công nghệ như mình một thời đã thôi thúc anh đi đến lựa chọn ấy. Và cho tới hôm nay, anh Bảo vẫn chưa phút nào tiếc nuối với quyết định của mình.

Tuổi thơ “khát” công nghệ

Mỗi lần đứng trên bục giảng, nhìn gương mặt sáng bừng, như che khuất mọi âu lo của sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiến sĩ Phùng Thế Bảo lại nhớ đến mình của ngày xưa. Trước đây, anh thiếu nhiều thứ, chỉ thừa đam mê và sự quyết tâm. May mắn là chính điều đó lại trở thành ngọn đèn dẫn lối, giúp tương lai anh rộng mở.

“Tôi luôn khắc ghi và biết ơn những khó khăn, thử thách. Nhờ nó, tôi mới có ngày hôm nay”, anh Bảo khẳng định.

Tiến sĩ Phùng Thế Bảo tự nhận mình là người may mắn bởi sinh ra, lớn lên trong một gia đình nhà giáo ở xã Diên Sanh. Là con trai út, anh nhận được nhiều tình yêu thương. Tuy nhiên, dù vòng tay cha mẹ dang rộng đến đâu cũng không thể giúp anh che chắn hết mọi khó khăn. Từ nhỏ, anh đã mê Toán học và công nghệ thông tin. Anh Bảo luôn ước ao có một chiếc máy tính để học thêm được nhiều điều nhưng đồng lương giáo viên của cha mẹ thời điểm đó chưa thể giúp anh toại nguyện.

Tiến sĩ Phùng Thế Bảo luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kỹ năng công nghệ với mọi người - Ảnh: NVCC

Tiến sĩ Phùng Thế Bảo luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kỹ năng công nghệ với mọi người - Ảnh: NVCC

Hiểu điều đó, anh Bảo bù đắp sự thiếu thốn bằng cách miệt mài tự học. Mỗi lần có cơ hội “dùng ké” máy tính hay mượn được cuốn sách hay, một thế giới mới lại mở ra trước mắt anh cùng muôn vàn những câu hỏi. Để tìm đáp án, anh đặt mục tiêu trở thành sinh viên Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Cuộc sống không ngừng đặt ra thử thách. Thời điểm chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp quan trọng, một vụ tai nạn giao thông đã cướp mất người cha thương kính của anh Bảo. Sự ra đi đột ngột ấy để lại khoảng trống lớn trong anh. Mỗi lần nhìn di ảnh, anh Bảo lại nhớ tới nụ cười của cha khi hay tin con trai đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán. Cha cũng luôn động viên, tin anh sẽ vào được ngôi trường mơ ước. Lấy nỗi đau làm động lực, anh Bảo quyết tâm thi và đỗ đại học.

9 năm theo đuổi giấc mơ

Bước vào giảng đường Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, anh Bảo như tìm thấy chính mình. Chỉ sau một học kỳ, anh đã ghi dấu ấn, được thầy cô đánh giá là sinh viên tài năng. Anh được Bộ Quốc phòng lựa chọn, trao cơ hội sang Nga với suất học bổng toàn phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiến sĩ Phùng Thế Bảo (ngoài cùng, bìa phải) và cộng sự ở Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng LAZINET - Ảnh: NVCC

Tiến sĩ Phùng Thế Bảo (ngoài cùng, bìa phải) và cộng sự ở Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng LAZINET - Ảnh: NVCC

Đối với một chàng trai trẻ như Bảo, việc đến một đất nước xa lạ vốn không dễ dàng. Anh phải học gần như mọi thứ, tuy nhiên, cái khó nhất vẫn là làm sao nghe, nói tốt để theo kịp chương trình đào tạo. Thấy chỉ học trên sách là không đủ, anh chọn cách tiếp xúc, trò chuyện nhiều hơn với thầy cô, bạn bè và người dân nước bạn.

Hành trình dài không ít lúc mỏi mệt, anh Bảo lại ngoái nhìn con đường đã qua để vực dậy tinh thần. Như một chiếc lò xo càng nén chặt càng có sức bật mạnh mẽ, khó khăn rèn luyện để Bảo nỗ lực nhiều hơn. Hầu như năm nào, anh cũng vinh dự nhận giấy khen của nhà trường, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga bởi thành tích học tập xuất sắc cùng những đóng góp cho hoạt động, phong trào. Sau khi tốt nghiệp đại học rồi sở hữu tấm bằng thạc sĩ, anh tiếp tục bước vào 3 năm nghiên cứu sinh.

Ngày nhận tấm bằng tiến sĩ danh giá, anh Bảo xác định sẽ trở về để làm một điều gì đó cho quê hương, đất nước. Anh cũng chọn trở thành một người thầy để không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng mà còn truyền ngọn lửa đam mê. Là con nhà giáo, anh Bảo biết, công việc này khó mang lại cho mình sự dư dả về vật chất. Thế nhưng, anh luôn tin, nghề giáo có những giá trị riêng, không gì đo đếm được.

Trở về và cống hiến

Sau khi về nước, anh Bảo sớm trở thành giảng viên chính, rồi được tín nhiệm phân công làm Trưởng khoa Công nghệ thông tin tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vinhempich) với quân hàm trung tá. Năm 2024, anh chuyển hướng sang giáo dục dân sự, giữ vị trí Trưởng bộ môn, Trưởng ngành Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh-ngôi trường đào tạo hơn 40.000 sinh viên đa ngành, với công nghệ thông tin là mũi nhọn. Tại đây, anh tiếp tục công việc dẫn dắt các bạn trẻ tiếp cận trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và những công nghệ tiên tiến.

Để có thể cống hiến nhiều hơn, anh Bảo mạnh dạn dấn thân vào thương trường. Hiện tại, anh là Giám đốc Công nghệ của Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng LAZINET, dẫn dắt các dự án công nghệ đột phá, mang lại giải pháp thiết thực, hiệu quả cho doanh nghiệp. Với khẩu hiệu “Effective technologies-Công nghệ hiệu quả”, anh Bảo cùng cộng sự đã tạo ra nhiều giải pháp công nghệ tùy chỉnh, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng bền vững. Nhờ đó, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã nâng cao được hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tối ưu hóa chi phí…

Cũng như những người con Quảng Trị khác, dù ở đâu, anh Bảo luôn hướng về quê hương với cả tấm lòng. Anh từng lặng lẽ giúp nhiều doanh nghiệp người Quảng Trị tiếp cận những phần mềm, công nghệ mới. Tình cảm với quê hương của người tiến sĩ trẻ còn được thể hiện thông qua những suất học bổng, cuốn vở, tấm áo mới dành cho học sinh nghèo; là sự hướng về bằng cả vật chất và tinh thần qua mỗi mùa bão lũ…

Như một sự đáp đền, chính tình yêu quê hương lại trở thành chất xúc tác, khởi duyên cho anh gặp và kết hôn với một nữ tiến sĩ trẻ người Quảng Trị. Cùng với nhau, họ đã và đang nhân lên những điều tốt đẹp để làm tươi vui thêm cuộc sống muôn sắc màu.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202509/tu-tuoi-tho-khat-cong-nghe-den-tien-si-khoa-hoc-may-tinh-va-thong-tin-74802fb/