Trường Hy Vọng đón 200 em nhỏ mồ côi do dịch COVID-19

Trường Nội trú Hy Vọng vừa đón 200 học sinh đến từ 41 tỉnh, thành phố trên cả nước nhập trường năm học 2022-2023. Đây là các em nhỏ mồ côi vì đại dịch COVID-19.

Các em nhỏ tại trường Hy Vọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các em nhỏ tại trường Hy Vọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Gần 200 bạn nhỏ trên khắp cả nước đã hội ngộ tại thành phố Đà Nẵng và chính thức trở thành thành viên mới của Hope School - Trường Nội trú Hy Vọng (tại tòa nhà FPT Smart Nano, thuộc khu đô thị FPT City, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Hoạt động tiếp nhận và trung chuyển các em đến Đà Nẵng được thực hiện tại các tỉnh, thành phố. Trong đó, năm điểm cầu được chọn làm nơi tập kết số lượng lớn học sinh gồm TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng và Cần Thơ.

Sau khi đến Đà Nẵng, các ‘tân binh’ của Trường Nội trú Hy Vọng đã trải qua các hoạt động làm quen và trải nghiệm môi trường học tập mới như: Phân chia tiểu đội, lắng nghe phổ biến nội quy, được cấp phát tư trang, nhận phòng lưu trú…

Các học sinh cũng đã tham dự buổi lễ chào mừng, lắng nghe chia sẻ của ban sáng lập Trường Nội trú Hy Vọng, giúp các em có thêm niềm tin vượt qua mất mát, tiếp tục học tập, trưởng thành và phát triển.

Chào đón những học sinh về với ngôi nhà mới, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch sáng lập Trường Nội trú Hy Vọng và Chủ tịch HĐQT chia sẻ, tên Hy Vọng của ngôi trường chính là của tình yêu thương.

"Bằng tình yêu, các thầy cô sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ để các con nên người. Hơn thế, trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các con theo đuổi đam mê của mình, khoa học hay công nghệ, nghệ thuật hay thể thao, kinh tế hay xã hội", ông Trương Gia Bình chia sẻ.

Theo Giám đốc dự án Trường Hy Vọng - Thạc sĩ Hoàng Quốc Quyền: Các học sinh mới của trường Hy Vọng đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, muộn nhất 3/8, các em học sinh có mặt đầy đủ. Đến kỳ II của năm tới, nhà trường sẽ đón thêm 200 bạn nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực và bổ sung thêm các hoạt động đào tạo kỹ năng nhằm giúp các em sớm ổn định và đủ điều kiện để phát triển tâm lý - thể chất toàn diện, đúng lứa tuổi. Đến năm 2024, nhà trường sẽ tiếp nhận đủ 1.000 em như kế hoạch, vì để thực sự các em quen được môi trường, vào nếp phải làm theo từng đợt.

Giám đốc dự án Trường Hy Vọng cũng chia sẻ: "Các em đến với trường Hy Vọng vui nhất không phải là 1 nơi tập trung trẻ mồ côi, mà đó là một ngôi trường - nơi các bạn được sống, được học, được vui chơi, được làm tất cả những gì có thể để phát triển bản thân, được sự yêu thương bao bọc của tất cả mọi người."

Bên cạnh nguồn lực nội tại của Tập đoàn FPT và các thành viên sáng lập, thời gian qua, Trường Nội trú Hy Vọng đã nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ và cung cấp một số nhu yếu phẩm để cùng chăm lo đời sống cũng như học tập của các em.

Trường Nội trú Hy Vọng được thành lập bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19, với mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em.

Trước đó, ngày 16/9/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình đã khởi xướng ý tưởng xây dựng một ngôi trường dành cho các em nhỏ mất cha mẹ do COVID-19 với mong muốn tạo ra một môi trường để các em được chăm sóc, yêu thương, học tập và rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh, từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước trong tương lai./.

PV/HANOITV

Tổng hợp

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/hy-vong-d205603.html