Vừa đá bóng, vừa làm nhiệm vụ, thiếu thốn nhưng đầy tự hào

Từ những cầu thủ Hà Nội đến các chiến sĩ Công an, thế hệ đầu Công an Hà Nội đã sống một thời vừa đá bóng, vừa làm nhiệm vụ, trong thiếu thốn nhưng đầy tự hào.

Chiếc Cúp hình hổ và những ký ức đi cùng năm tháng

Trong chiều dài lịch sử 70 năm đội bóng đá Công an Hà Nội (1956 - 2026), có những hiện vật không cần nhiều lời giới thiệu vẫn đủ sức kể lại cả một chặng đường lịch sử. Chiếc Cúp hình hổ năm 1956 là một kỷ vật như thế!

Đội bóng đá Công an Hà Nội ra đời mùa thu năm 1956

Sau ngày Thủ đô giải phóng 10-10-1954, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn chỉ đạo Công an Hà Nội nghiên cứu thành lập đội bóng đá. Một cuộc họp đặc biệt được Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, cùng sự tham gia của Giám đốc Sở Công an Hà Nội Nguyễn Văn Long và nhân vật đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban Hành chính (nay là Ủy ban nhân dân) thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng. Cuộc họp nhất trí chủ trương thành lập Đội bóng đá Công an Hà Nội là đại diện chính thức của nhân dân Thủ đô, giao Công an Hà Nội quản lý, điều hành trực tiếp.

Cuộc hẹn ở nơi cất giữ thanh xuân của nhiều thế hệ yêu bóng đá Thủ đô

Trong bức tranh ký ức Hà Nội những năm tháng bao cấp, khi đời sống còn nhiều thiếu thốn và nhịp sống thành phố chưa có nhiều lựa chọn giải trí, bóng đá trở thành niềm yêu thích của đại đa số quần chúng nhân dân. Mỗi khi có trận đấu, mọi con đường đều đổ về sân Hàng Đẫy đến mức người Hà Nội còn truyền tai nhau rằng đó là “cuộc hẹn của Thủ đô”!