Dấu ấn cuộc đời – Phần 3: Tập kích cụm cứ điểm Chóp Trài (*) Tam Kỳ

Bỗng có một tốp địch tràn vào lùng sục… Tôi để chúng đến gần, ngắm tên đi đầu rồi bóp cò. Súng không nổ! Tôi lập tức lăn sang một bên, tay giật khóa nòng và nhìn thấy một viên đạn xanh bị xước trên vỏ bắn ra… Bên cạnh là một viên đạn thối không nổ. Giật mình choàng dậy… Hóa ra chỉ là một giấc mơ…!

Dấu ấn cuộc đời – Phần 2: Đột nhập cụm cứ điểm Suối Đá từ hướng Kỳ Ngọc (*)

Rừng thưa, địch có các điểm chốt xung quanh nên phải đi đêm và phải đi qua các bãi mìn. Mìn của địch và mìn của ta bố trí để ngăn địch, nên dù là người chuyên môn gỡ mìn mà đi, chúng tôi cũng không có thời gian thừa, mà cần du kích, người gài mìn, người quản lý các bãi mìn trên địa bàn đảm nhiệm của họ dẫn dắt!