Ngày 6/6 âm lịch hằng năm, đồng bào dân tộc Pu Péo ở thôn Chúng Chải, xã Phố Bảng lại cùng nhau tổ chức Lễ cúng thần rừng. Giữa vùng cao nguyên đá khắc nghiệt, khu rừng phía sau làng được gìn giữ như một phần thiêng liêng trong đời sống cộng đồng. Qua nhiều thế hệ, lễ cúng không chỉ gửi gắm ước vọng về mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi mà còn nhắc mỗi người về bổn phận bảo vệ rừng, nguồn nước và không gian sinh tồn của bản làng.
Khói hương lan nhẹ trong gian nhà của người chủ lễ. Trên mâm cúng là bát gạo, chén rượu, thịt lợn, ốc luộc, bông lúa bằng giấy, chiếc thuyền giấy cùng những sản vật do chính người dân làm ra. Trong bộ trang phục truyền thống, ông Lý Văn Bình cất lời khấn bằng tiếng Dao, mời thần núi, thần rừng, thần sông, thần suối về chứng giám tấm lòng dân bản. Lời khấn gửi gắm mong ước nguồn nước không cạn, mùa màng tốt tươi, người người khỏe mạnh, trẻ nhỏ được đến trường. Qua nhiều thế hệ, Ài Sáng Mun - lễ cầu làng của người Dao Thanh y vẫn được gìn giữ như sợi dây nối những gia đình, những thế hệ trong bản.