Gắn bó với xe lăn từ năm 6 tuổi, chị Lâm Thị Nga từng mong có một phương tiện giúp mình tự đi lại, tự làm việc và bớt phụ thuộc vào người khác. Từ nhu cầu của chính mình, chị bắt đầu hành trình tạo ra những “đôi chân thứ hai” cho nhiều người khuyết tật, đồng thời trao cho họ thêm cơ hội lao động và tự tin hòa nhập cộng đồng.
HNN - Không chỉ mang đến sức khỏe, thể thao còn là chiếc cầu nối giúp người khuyết tật vượt qua mặc cảm, khẳng định bản thân và hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, để nhiều người khuyết tật có cơ hội bước qua “cánh cửa” ấy, vẫn còn những rào cản về điều kiện tập luyện, đi lại và khả năng tiếp cận các hoạt động thể thao.