Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (tọa lạc tại phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) từ lâu đã trở thành một khoảng xanh bình yên, nơi người dân tìm đến thư giãn, dạo bước dưới những hàng cây rợp bóng mát. Thế nhưng, ít ai biết rằng, sâu dưới lớp đất sỏi của mảnh đất từng mang tên Nghĩa địa Đô Thành (hay Nghĩa địa Chí Hòa) năm xưa, vẫn còn đó những ký ức bi tráng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Tháp nước xuất hiện trong bức ảnh năm 1968 phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được cho là vẫn hiện diện tại Nhà thờ Thánh Bường ở TP.HCM.
Từ bức ảnh được chụp tại khu đất trống thuộc nghĩa địa Chí Hòa, còn gọi là nghĩa trang Đô Thành, hiện nay khu vực này là công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TPHCM đang đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.