Trông người mà nghĩ đến ta

Khi những làn sóng biểu tình tràn ngập trên đường phố Dhaka (thủ đô của Bangladesh) trong không khí của sự hỗn loạn, đổ nát, khói lửa và tan hoang… không ít người tự hỏi: 'Đâu là lối thoát cho những bất ổn triền miên này?' Những khẩu hiệu, biểu ngữ giăng đầy trời với những thông điệp đòi hỏi về sự công bằng, tính đấu tranh và kỳ vọng về một tương lai mới, nhưng ẩn sau đó là nỗi bất an ngay trước mắt. Kinh tế sụt giảm, đất nước chia rẽ, xã hội bất ổn, nhà đầu tư tháo chạy khỏi đất nước và một tương lai mờ mịt là những 'thành quả' của cách mạng màu đối với người dân nước này. Nhìn lại đất ta…