Phần 10 sẽ mở ra những nẻo đến để đồng cảm với thân phận con người,qua đó thấy được kẻ thù không hiện hình ngay trước mũi súng mà ẩn náu trong sự việc hàng ngày. Nó nằm chính trong mối quan hệ xã hội, tưởng như thân quen nhưng đầy rẫy éo le và phức tạp.
Cuối cùng Thái cũng bị điều chuyển đến trường Tứ Sơn làm hiệu phó. Tại đây, Thái đã được gặp Kha - một người hiệu trưởng mẫu mực và rồi câu chuyện của Kha cũng khiến cho Thái hiểu ra rằng, kẻ thù không hiện hình ngay trước mũi súng. Chính mối quan hệ xã hội, tưởng như thân quen nhưng cũng đầy rẫy éo le, phức tạp.
Chính tưởng cuộc sống bên cạnh người thân sau lũy tre hay giảng đường. Họ đã hiểu rằng cuộc sống không phải như họ nghĩ. Kẻ thù không hiện hình ngay trước mũi súng mà ấn náu trong sự việc hàng ngày, nằm trong chính mối quan hệ xã hội,tưởng như thân quen mà đầy rẫy những éo le, phức tạp.
Cuộc gặp gỡ của Thái,Quynh và Hùng những người bạn cùng chung chính tuyến, chung lý tưởng với biết bao kỷ niệm. Câu chuyện của họ sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào trong phần 2 của cuốn tiểu thuyết.