Không ngờ nhờ cái áo của vợ mà con bé đã nín nhanh hơn mọi khi, chỉ bú bình rồi ngủ. Kể từ đó đến nay đã 2 năm trôi qua, đêm nào anh cũng mặc đồ của vợ rồi đội tóc giả để ru con ngủ.
Chính phủ Zimbabwe đang chịu áp lực lớn sau khi chi hàng trăm ngàn USD để nhập khẩu tóc giả từ Anh cho các thẩm phán trong nước.
Tóc rụng dần cả nắm cho đến khi chỉ còn lơ thơ vài sợi do điều trị hóa chất khiến nhiều bệnh nhân ung thư không khỏi thấy mặc cảm, tự ti. Với mong muốn giúp người bệnh ung thư vượt qua rào cản mặc cảm khi bị rụng tóc, Bệnh viện K xây dựng mô hình từ thiện Tủ tóc giả và sách thí điểm thực hiện tại khoa Nội Quán sứ.