'Anh nuôi' hết lòng vì công việc

Tốt nghiệp chuyên ngành nấu ăn, được giữ lại trường công tác, đến nay đã 32 năm quân ngũ cũng là chừng ấy thời gian Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Hiển, Trạm trưởng trạm chế biến công tác tại Ban Quân nhu, Phòng Hậu cần, Học viện Hậu cần. Có thể nói rằng, toàn bộ thời gian công tác của mình, anh cần mẫn, gắn bó với công việc phục vụ bộ đội; giờ đây với anh đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vui mỗi ngày.

'Anh cả' của đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt

Ở Tiểu đoàn Đặc công 19, Bộ Tham mưu (Quân khu 2) có một chiến đấu viên gắn bó với đơn vị hơn hai mươi năm liên tục. Với sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cao trên mọi lĩnh vực công tác, anh được cán bộ, chiến sĩ coi như người 'anh cả' trong đơn vị. Đó là Thiếu tá QNCN Đặng Ngọc Kiên.

Người 'tiếp lửa' cho các hoạt động phong trào ở Lữ đoàn 414

Những ngày này, ở Lữ đoàn 414 (Quân khu 4), cùng với công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện, các cơ quan, đơn vị đang hăng say luyện tập văn nghệ để tham gia đêm giao lưu 'Mùa xuân ra quân quyết thắng' do lữ đoàn tổ chức. Những lúc ấy, Thiếu tá QNCN Nguyễn Trọng Bảo, nhân viên Câu lạc bộ, Phòng Chính trị Lữ đoàn 414 lại trở nên bận rộn hơn, đó cũng là lúc anh được cháy hết mình với công việc, chuyên môn được đào tạo. Sáng Phòng Tham mưu, chiều Tiểu đoàn 4, tối Phòng Kỹ thuật… lịch giúp đỡ đơn vị luyện tập của anh kín mít nhưng anh vẫn hăng say, sáng tạo để tiết mục của mỗi đơn vị thể hiện được màu cờ sắc áo, có cái hay, cái đẹp riêng.