Dấu ấn thầy giáo 'quân hàm xanh'

Lớp học đặc biệt có 8 học sinh với 8 hoàn cảnh, lứa tuổi khác nhau. Dù chỉ dạy một chữ 'ă' cũng phải mất nửa tháng nhưng thầy giáo 'quân hàm xanh' đã kiên trì dạy bảo các em học đọc, học viết từng chữ một. Một năm qua, lớp học tình thương của Đồn Biên phòng (ĐBP) Bình Minh, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã mang đến cho những đứa trẻ khuyết tật nghèo sự ấm áp, tình thương và hy vọng.

Tấm lòng của 'thầy giáo' Đức

23 năm khoác trên mình màu áo xanh bộ, thì có tới 13 năm làm 'người đưa đò' cho những học sinh đặc biệt, với hơn 10 lớp xóa mù chữ và sau xóa mù chữ. Đến nơi đâu nhân dân trên biên giới cũng dành cho anh sự yêu mến, gọi bằng cái tên thân thương: Thầy giáo bộ đội. Anh là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Ngô Minh Đức, nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bù Đốp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước.