Tìm được người phụ nữ 45 tuổi sau khi Báo Người Lao Động đưa tin

Sau 2 ngày Báo Người Lao Động đưa tin, ông Tốt đã vỡ òa hạnh phúc khi nhận được tin báo con gái ông đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức.

Ngày 16-10, gửi lời cảm ơn đến Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Tốt (71 tuổi; ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM) cho biết nhờ báo đưa tin, gia đình đã tìm được chị Trần Thụy Hồng Thắm (45 tuổi, con gái ruột của ông) mất tích từ ngày 27-9.

Cụ thể, 2 ngày sau khi báo đưa tin chị Hồng Thắm mất tích, ngày 12-10, gia đình ông nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức (TP HCM) báo đơn vị đang giữ và chăm sóc một người bệnh có đặc điểm giống với thông tin người thân mà gia đình đang tìm kiếm.

Bản tin trên Báo Người Lao Động.

Bản tin trên Báo Người Lao Động.

Ngay sau đó, gia đình ông Tốt đã tức tốc đến Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức và xác nhận đó là chị Thắm.

Các cán bộ tại đây cho biết vào khuya 1-10, lực lượng kiểm tra người lang thang, cơ nhỡ phát hiện chị Thắm nằm ngủ ở một trạm chờ xe buýt tại quận 1 (TP HCM) nên đưa về trung tâm

"Cán bộ trung tâm nói nhờ đọc bài báo gia đình đang tìm kiếm chị Thắm mới biết để liên lạc. Gia đình cảm ơn Báo Người Lao Động rất nhiều. Trước mắt, gia đình đã quyết định để chị Thắm ở lại trung tâm một thời gian, xem tình hình thế nào sẽ tính tiếp dù ba nhớ chị, khóc thương nhiều lắm" - gia đình ông Tốt nói. Theo gia đình, trước khi xảy ra sự việc chỉ có ông Tốt và chị Thắm chăm sóc cho nhau, các anh chị trong nhà đều đã ra ở riêng. Chị Thắm thì lúc tỉnh táo, lúc lại hành xử như trẻ con nên mọi người lo chị đi lạc thêm lần nữa.

Ý Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/tim-duoc-nguoi-phu-nu-45-tuoi-sau-khi-bao-nguoi-lao-dong-dua-tin-20221016115724377.htm