Tỉ phú hải sản bên đầm Cù Mông

Ông Lâm Xuân Hóa trên hồ nuôi thủy sản bên đầm Cù Mông. Ảnh: HÙNG PHIÊN

Đến đầu cầu Bình Phú trên tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, hỏi ông Lâm Xuân Hóa thì mọi người chỉ ngay: “Cái nhà lớn nhất khu này là nhà ông Hóa đấy”. Ông Lâm Xuân Hóa (48 tuổi, ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu là nông dân tỉ phú với nghề nuôi trồng, kinh doanh hải sản.

Nuôi tận gốc, bán tận ngọn

Giữa tiết trời oi bức, vậy mà bước vào sân nhà ông Hóa, ai cũng cảm thấy mát rượi. Bởi nhà ông nằm cạnh đầm Cù Mông, lồng lộng trong gió nước. Tuyệt hơn nữa, một dải mặt đầm rộng lớn cạnh nhà lại chính là khu vực nuôi thủy sản của gia đình ông Hóa.

“Bè nuôi gần nhà rất tiện cho việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe hải sản nuôi. Vả lại, cũng tiện bề đi lại, bảo vệ tài sản dưới nước”, ông Hóa nói.

Ông Lâm Xuân Hóa vừa được bình chọn là 1 trong 63 gương mặt nông dân tiêu biểu trên cả nước nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019. Ông Huỳnh Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Trước khi đến với nghề nuôi trồng, kinh doanh thủy sản, ông Hóa đã có gần 10 năm lái xe tải đường dài. “Công việc vất vả nhưng chỉ đủ sống qua ngày. Vừa lái xe, tui vừa suy tính thay đổi công việc mưu sinh, hướng đến khai thác thế mạnh nuôi trồng thủy sản tại quê nhà. Thế là từng bước, tui mua lại ao đìa của người dân trong vùng, vừa làm vừa cật lực học hỏi nâng cao tay nghề nuôi các loại tôm, cá có giá trị”, ông Hóa kể.

Năm 2009, vợ chồng ông Hóa dồn vốn, vay mượn để mua 1.000m2 đất bãi bồi ven đầm Cù Mông để làm đìa nuôi tôm sú. Từ kinh nghiệm những người đi trước, ông Hóa xác định, kỹ thuật và phòng chống dịch bệnh là điều quyết định thành bại của nghề nuôi tôm. Thế là ông bắt tay ký kết ngay với các kỹ sư chuyên ngành để đảm trách khâu chăm sóc, phòng bệnh tôm nuôi. Nhờ đó, tôm phát triển tốt, ngay vụ tôm đầu, gia đình ông Hóa thu lãi 60 triệu đồng.

“Thế nhưng, đó cũng là giai đoạn nghề tôm sú đang lụn bại trên diện rộng, nhiều chủ nuôi bắt đầu bỏ bê hoặc rao bán đìa tôm. Với dự định chuyển hướng nuôi tôm thẻ và các loại cá biển, vợ chồng tui thương thảo mua lại các đìa kề cận, tập trung các loại thiết bị máy móc để phục vụ việc làm ăn. Những vụ nuôi tiếp theo, lợi nhuận cứ thế tăng gấp nhiều lần”, ông Hóa hào hứng.

Bắt đầu có của ăn của để, nhưng ông Hóa vẫn cảm thấy chưa bằng lòng với việc sản phẩm nuôi luôn trong tình trạng “lùng bùng” do tư thương ép giá. “Vợ tui vốn xuất thân từ nghề buôn bán hải sản, tui thì gốc lái xe. Thế là vợ chồng bàn nhau tìm cách liên hệ các công ty thủy sản để trực tiếp bán sản phẩm, không thông qua đầu nậu trung gian. Dồn vốn mua chiếc xe đông lạnh đầu tiên, tui tự lái xe, chở sản phẩm đi bán. Một thời gian sau, thấy hiệu quả ổn định, tui sắm thêm 4 xe tải đông lạnh loại 5 tấn. Ngoài bán thủy sản nhà nuôi, vợ chồng tui còn thu mua sản phẩm của bà con trong khu vực. Gia đình tui hiện bán sản phẩm cho nhiều công ty thủy sản uy tín”, ông Hóa cho hay.

Ai bảo nông dân là khổ?

Hiện tại, gia đình ông Hóa sở hữu 7ha ao đìa nuôi tôm, ốc hương và bè nuôi cá chẽm, cá bóp, đem lại lợi nhuận gần 5 tỉ đồng/năm. Bên cạnh đó, công việc đầu mối thu mua, kinh doanh thủy sản của gia đình đạt lợi nhuận 1 - 1,5 tỉ đồng/năm. Hai mảng công việc này đang giải quyết trên 50 lao động thường xuyên, với thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng; cùng khoảng 100 lao động thời vụ, thu nhập 200.000 đồng/người/ngày.

Rồi ông cười nói về cuộc sống gia đình: “Làm ăn thuận lợi thì tất yếu đời sống được cải thiện. Con trai lớn của tui đã lập gia đình, đang theo nghề kinh doanh hải sản; con trai nhỏ đang theo đại học. Nghề kinh doanh luôn bận rộn nhưng mình cũng phải dành thì giờ để thư giãn. Ai bảo nông dân là khổ, phải không hè?”.

Ông Lê Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh nhận xét: “Gia đình anh Hóa hiện là một trong những hộ có kinh tế khá ở xã. Ngoài việc đóng thuế đầy đủ, vợ chồng anh cũng tích cực làm từ thiện xã hội, mỗi năm từ 30 - 40 triệu đồng. Vừa qua, gia đình anh Hóa góp trên 250 triệu đồng để xây dựng đường liên thôn tại xã”.

HÙNG PHIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/229150/ti-phu-hai-san-ben-dam-cu-mong.html