Thích chàng kỹ sư lập trình, nữ đồng nghiệp 'tấn công' tới tấp

Sau thời gian dài kiên trì theo đuổi chàng lập trình viên, cô gái có cái kết ngọt ngào.

Khi còn là sinh viên năm 4, Nguyễn Lê Trang Thanh (26 tuổi, kinh doanh đồ trẻ em) xin vào làm việc tại công ty của Nguyễn Đình Sang (32 tuổi, lập trình viên).

Cô cần làm đồ án tốt nghiệp nên muốn nhờ người có kinh nghiệm hướng dẫn. Theo sự giới thiệu của mọi người, Trang Thanh để ý đến Đình Sang.

Tuy nhiên, anh chàng từ chối lời nhờ vả đó một cách phũ phàng. Trang Thanh phải nhờ đi nhờ lại vài lần mới được anh giúp đỡ.

Sang hài hước kể: “Tôi có nhiều người theo đuổi... Bạn này tiếp cận nhiệt tình quá nên tôi cũng hơi sợ”.

Thanh thừa nhận, cô là người chủ động theo đuổi Đình Sang. Trong thời gian được đối phương hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp, Thanh càng cảm mến Sang.

Cặp đôi trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Cặp đôi trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Cô theo đuổi nhiệt tình, tới tấp. Ban đầu, cô thường xuyên nhắn tin, kiếm cớ nói chuyện. Sau thấy đối phương ngó lơ, cô trực tiếp hỏi: “Anh Sang thích em không?”.

Trước mỗi câu hỏi như vậy, Sang thường giữ im lặng.

Sau khoảng 2 tháng giao tiếp, Sang mới hiểu thêm về con người, tính cách của Thanh. Anh nhận ra, bản thân đã rung động từ lúc nào không hay.

Nhận ra tình cảm của mình, chàng lập trình viên quyết định quay lại thế chủ động. Anh đi mua quà để tỏ tình với “cô em” đồng nghiệp.

Cặp đôi yêu nhau vào lúc dịch Covid-19 căng thẳng nên không được gặp nhau nhiều. Tình cảm được vun vén bởi những cuộc gọi trò chuyện đến 1-2h sáng.

Sau này, khi lệnh giãn cách kết thúc, cặp đôi gấp rút tổ chức đám cưới trong sự giục giã của hai bên gia đình.

Kết hôn được hơn 1 năm, Trang Thanh có em bé. Kết quả siêu âm ở những tháng đầu không được khả quan khiến hai vợ chồng hoang mang, lo lắng.

Bác sĩ chỉ định chọc ối để chẩn đoán rõ hơn về tình trạng thai nhi nhưng vợ chồng Thanh không đồng ý.

Họ quyết định làm một xét nghiệm khác và may thay, kết quả tốt đẹp. Dẫu vậy, trong suốt thai kỳ, Trang Thanh vẫn mơ hồ một nỗi sợ.

Thanh là người chủ động trong cuộc tình này. Ảnh cắt từ clip

Thanh là người chủ động trong cuộc tình này. Ảnh cắt từ clip

Ngay cả khi chuẩn bị đón con chào đời, thay vì sự háo hức, chờ mong, Thanh vẫn mang nỗi lo con không ổn.

Khoảnh khắc ôm con trong tay, thấy con khỏe mạnh bình thường, vợ chồng Trang Thanh vỡ òa hạnh phúc.

Sống chung một nhà, cặp đôi phát hiện ra nhiều khuyết điểm của đối phương. Sang “bóc phốt” vợ bừa bộn và hay ghen.

Thi thoảng, anh nhận được những tin nhắn công việc rất bình thường của đồng nghiệp, Trang Thanh cũng vặn vẹo, tỏ ra không vui.

Tật xấu của Đình Sang là hắt xì quá to, không lãng mạn.

Dẫu nhận ra điểm xấu của nhau nhưng cặp đôi không muốn đối phương phải thay đổi điều gì. Trang Thanh nói, cuộc hôn nhân hiện tại của cô quá tuyệt vời.

Trên sóng Vợ chồng son, Trang Thanh bật khóc chia sẻ:

“Nếu được, tôi chỉ mong anh ấy bớt làm việc lại. Anh ấy đi làm, về nhà lo cho vợ, khi thấy tôi làm việc buổi tối thì lại thức cùng tôi”.

Đình Sang cũng thổ lộ: “Những năm qua, anh cảm ơn em rất nhiều.

Nếu không có em, anh không thay đổi nhiều như bây giờ. Em và con đến với anh, anh rất cảm ơn và không còn mong muốn điều gì thêm nữa”.

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-chong-son-tap-607-thich-chang-ky-su-lap-trinh-co-gai-tan-cong-toi-tap-2393604.html