Thêm một 'cú lừa' ngoạn mục của thầy Park Hang-seo

Sau đêm huyền diệu tại Manila ngày 10/12, cả Đông Nam Á chỉ còn biết ngả mũ trước vị HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo của đội tuyển U22 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo ăn mừng chức vô địch cùng các học trò.

Không phải là Indonesia không biết sự nguy hiểm của những pha không chiến của các cầu thủ cao to Việt Nam. Không phải HLV Indonesia không biết mối đe dọa của hai mũi nhọn tấn công Tiến Linh và Đức Chinh đang thi đấu thăng hoa, cho nên ông chỉ đạo học trò chăm sóc kỹ hai tiền đạo này.

Thế nhưng, bóng đá ăn nhau ở yếu tố bất ngờ. Biết trước hai tiền đạo của U22 Việt Nam có thể là nhân tố quyết định chiến thắng như các trận đấu trước, các cầu thủ Indonesia tìm cách kèm chặt hai cầu thủ này.

Song HLV Park rất quái khi tìm cách khác để xuyên thủng mảnh lưới đối phương - đó là tận dụng tối đa các tình huống cố định và không chiến dựa trên nền tảng kỹ năng chuyền bóng siêu đẳng của Hùng Dũng.

Pha đánh đầu của Văn Hậu, người ta không thấy bóng dáng của hậu vệ Indonesia được phân công kèm Văn Hậu đâu cả. Hậu vệ đội trưởng Andy Setyo đã chơi cực kỳ kinh nghiệm, anh chạy về, từ dưới lấy đà dậm nhảy lên phá bóng ngay trước Văn Hậu nhưng không thành công. Đứng ngay tại chỗ, Hậu bật lên cực cao, dừng lại trên không một khoảnh khắc trước khi lắc đầu đưa bóng đi căng vào lưới. Pha bóng ấy mang dáng dấp của của 1 hậu vệ đậm chất châu Âu. Pha bóng ấy đến từ cú chuyền như đặt của Hùng Dũng - một đồng đội ăn ý ở CLB Hà Nội.

Ông Park công khai luôn với đối phương rằng ông muốn tìm bàn thắng từ những tình huống cố định, và bằng bóng bổng. Làm điều ấy không hề dễ, nhưng nó lại giúp U22 Việt Nam có được thế trận vững chắc hơn và có lẽ đối phương không thể ngờ được Văn Hậu lại chơi bóng bổng hay đến nhường ấy.

Điều bất ngờ lớn nữa mà Park Hang-seo dành cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là cách chơi áp sát đến nghẹt thở và bịt chặt đôi cánh của U22 Indonesia.

Bàn thứ hai được ghi bởi tiền vệ đội trưởng Hùng Dũng. Đó là pha cứa lòng đẳng cấp, bóng đi nhẹ nhưng hiểm hóc vào góc xa khung thành đối phương.

Trận chung kết hôm qua quả là một ngày của hậu vệ người Thái Bình Đoàn Văn Hậu. Và đó là sự đền đáp xứng đáng cho ngôi sao trẻ vẫn âm thầm tỏa sáng để giành về những chiến thắng cho U22 Việt Nam suốt từ đầu giải. Thiếu Quang Hải, Việt Nam mất đi sự đột biến. Nhưng với Văn Hậu, U22 Việt Nam có được sự chắc chắn và sức mạnh cần thiết, và Hùng Dũng phát huy tối đa khả năng đá phạt đẳng cấp không kém, góp phần làm nên thắng trước mọi đối thủ.

Sự bù đắp cho Văn Hậu đêm qua là cực kỳ đáng giá, bởi bàn thắng thứ ba của U22 Việt Nam đã đẩy trận chung kết trở thành thảm họa với U22 Indonesia cũng đến từ Văn Hậu. Pha đá phạt của Hoàng Đức là vô cùng khó chịu, bóng đi cuộn và tự dưng trở thành một pha bóng cực kỳ khó ngăn cản, pha băng vào sút bồi của Văn Hậu là không thể cản phá.

Dù cho HLV Park phải nhận thẻ đỏ cuối trận vì lỗi phản ứng trọng tài, nhưng "sự cố" đó không thể làm lu mờ đi màn trình diễn xuất sắc của thầy trò HLV Park Hang-seo, để có được tấm HCV đầu tiên sau 60 năm chờ đợi. Rốt cuộc, bóng đá Việt Nam đã nhận được cái kết có hậu.

Xuân Hồng

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/them-mot-cu-lua-ngoan-muc-cua-thay-park-hang-seo-105965.html