Thành Nam ở lại V.League

2 ngàn CĐV Nam Định đã phủ vàng sân Vinh để cổ vũ đội nhà trong trận play-off với Hà Nội B. Tuy nhiên, áp lực tâm lý trong trận cầu sinh tử khiến các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ có biểu hiện căng cứng. Trong khi đó, chính đội á quân hạng nhất có tuổi đời trung bình chỉ hơn 20 và những tuyển thủ U.19, với tâm lý chỉ được lớn mà không có gì để mất, đã chơi một trận tưng bừng. Những pha đan bóng tốc độ và lối chơi sắc nét khiến các đàn anh ở V.League phải chống đỡ vất vả.

Chỉ trấn tĩnh trong giờ giải lao, Nam Định mới chơi tốt hơn trong hiệp 2 nhưng cũng không tận dụng được các cơ hội. 90 phút trận play-off rất hấp dẫn nhưng không có bàn thắng, suất vé cuối cùng tham dự V.League 2019 phải phân định bằng loạt đấu súng cân não. Tân binh tuyển Việt Nam Viết Tú là người sút thành công quả cuối cùng quyết định giúp Nam Định thắng 5-3, qua đó trụ lại giải đấu cao nhất. HLV Nguyễn Văn Sỹ gần như không nói nên lời, nghẹn đi trong xúc động: “Tôi quá hạnh phúc!”.

Một kết quả xứng đáng cho nỗ lực vượt khó tuyệt vời của đội bóng thành Nam. Trong cảnh nhà nghèo, thân cô thế cô nhưng thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã vượt qua 2 trận “chung kết” chỉ trong vòng 5 ngày để giành sự sống. Với Hà Nội B cũng không có gì phải hối tiếc. Năm sau dàn cầu thủ trẻ trung này sẽ chuyển “hộ khẩu” với tên mới FC Hà Tĩnh và có thể nhận được gói đầu tư lên đến 40 tỷ đồng để cải tạo sân bãi, tăng cường lực lượng cho mục tiêu thăng hạng V.League 2020.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201810/thanh-nam-o-lai-vleague-2915270/