Thanh kiếm của Napoleon dự kiến sẽ được bán đấu giá lên tới 1 triệu euro
Một thanh kiếm mà Hoàng đế Pháp Napoleon từng đặt hàng để sử dụng riêng sẽ sớm được đem ra đấu giá tại Paris. Dự kiến giá của thanh kiếm quý này có thể lên tới 1 triệu euro.
Napoleon đã giữ thanh kiếm được trang trí cầu kỳ này trong suốt thời kỳ trị vì của mình. Thanh kiếm được thợ rèn vũ khí Nicolas-Noel Boutet làm vào năm 1802, trước khi trao nó cho Emmanuel de Grouchy, Thống chế cuối cùng của Đế chế.

Thanh kiếm của Napoleon được đem bán đấu giá. Ảnh: Reuters.
Được con cháu của Thống chế bảo tồn từ năm 1815, tác phẩm này sẽ được đem ra đấu giá lần đầu tiên vào ngày 22/5 tới, tại nhà đấu giá Drouot ở Paris. Người phụ trách đấu giá Alexandre Giquello cho biết thanh kiếm này là một loại vũ khí mang tính nghi lễ cao và xa xỉ, có giá trị bằng giá của nhiều ngôi nhà bình thường. Thanh kiếm được làm bằng bạc dát vàng và có vỏ làm bằng da cá mập, dự kiến sẽ đạt giá lên tới hơn một triệu euro (1,1 triệu USD) tại cuộc đấu giá.
"Thanh kiếm rất quan trọng trong lịch sử cuộc đời của Napoleon vì nó là biểu tượng rất lớn của quyền lực và ông cần những vật phẩm rất quan trọng để đánh dấu triều đại của mình. Người ta biết rằng có khoảng 15 thanh kiếm là tài sản của Napoleon."
Napoleon chết ngày 5/5/1821 ở tuổi 51. Đối với một số người, ông là một vị chỉ huy nổi tiếng đã xây dựng một đế chế rộng lớn và xây dựng một nhà nước hiện đại, tập trung ở Pháp. Trang phục của ông là một phần tạo dựng hình ảnh của vị hoàng đế nên được xây dựng cẩn thận. Hình ảnh Napoleon và thanh kiếm của ông gắn liền với trí tưởng tượng của công chúng.
Sinh thời, Napoleon thường đặt những thanh kiếm có chất lượng rất cao, tốt nhất trong số những thanh kiếm tốt nhất thời bấy giờ. Ông giữ chúng cho riêng mình hoặc ban tặng chúng để cảm ơn một số vị tướng hoặc thống chế có công.
Người phụ trách đấu giá của nhà Drouot, Alexandre Giquello, cho biết: “Napoleon đã ra lệnh sản xuất hai thanh kiếm, cùng một mẫu, mà ông giữ trong suốt cuộc đời mình, đúng hơn là trong suốt thời gian trị vì của mình, từ năm 1804 đến năm 1815.
Vào năm 1815, trong số hai thanh kiếm mà ông giữ bên mình trong suốt đế chế, ông đã trao một thanh cho một vị tướng Nga đã cứu mạng ông vào thời điểm ông thoái vị lần đầu tiên và thanh thứ hai cho Thống chế Emmanuel de Grouchy, người có công bắt giữ Công tước xứ Angouleme”.