Thảm kịch máy bay Hàn Quốc: Hai nạn nhân sống sót ngồi ở vị trí nào?
Hai nạn nhân sống sót sau thảm kịch máy bay khiến 179 người tử vong ở Hàn Quốc, ngồi là ở phần đuôi, hàng ghế sau cùng của máy bay.
Ngày 29/12, máy bay Jeju Air chở 181 người lao khỏi đường băng và bốc cháy dữ dội ở sân bay Muan của Hàn Quốc lúc 9h07, giờ địa phương. Sự việc diễn ra khi máy bay đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Muan, tỉnh Nam Jeolla. Nguyên nhân ban đầu có thể chiếc máy đã va vào chim và hỏng càng đáp.
Giới chức Hàn Quốc cho biết 179 người được cho thiệt mạng, trong khi 2 người sống sót được đưa ra khỏi phần đuôi máy bay và đang được điều trị tại bệnh viện gần đó.
![Hai nạn sống sót được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Yonhap](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2024_12_30_329_51121388/5cc7edab33e4daba83f5.jpg)
Hai nạn sống sót được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Yonhap
Theo trang tin Nate, 2 nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn máy bay là anh Lee (33 tuổi) và chị Koo (28 tuổi). Hai nạn nhân được xác định là tiếp viên của hãng hàng không Jeju Air.
Hai tiếp viên được giải cứu khỏi đuôi máy bay sau khi tai nạn xảy ra, nhanh chóng được sơ cứu và đưa đến bệnh viện Mokpo Korea cấp cứu.
Tại bệnh viện, Lee được chẩn đoán bị gãy xương vai trái, chấn thương ở vùng đầu, không nguy hiểm đến tính mạng. Tương tự, Koo mặc dù cũng gặp phải chấn thương nặng nhưng không hiểm đến tính mạng.
Vị trí mà hai tiếp viên hàng không ngồi trong máy bay gọi là galley - khu vực nhà bếp trên máy bay là nơi các tiếp viên hàng không chuẩn bị bữa ăn, đồ uống và bố trí các dịch vụ khác cho cabin. Khu vực này nằm ở phần đuôi, hàng ghế sau cùng của máy bay.
Đây là vị trí đã giúp cho hai tiếp viên thoát nạn thần kì trong chuyến bay định mệnh.
![Ảnh minh họa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2024_12_30_329_51121388/6ef3e09f3ed0d78e8ec1.jpg)
Ảnh minh họa
Đồng thời, tiếp viên hàng không được trang bị dây an toàn đặc biệt, được thiết kế để cố định cơ thể chắc chắn hơn so với dây an toàn thông thường, đây là một yếu tố giúp giảm tối đa chấn thương.
Điều quan trọng, trong vụ tai nạn này phần đuôi máy bay đã tách rời ra, phần còn lại đâm vào bờ tường sân bay, nên cơ hội sống sót của họ đã tăng lên.
Khi vừa tỉnh dậy trong phòng cấp cứu ở bệnh viên Mokpo Korea, anh Lee hoảng loạn, không nhớ chuyện gì đã xảy ra. “Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao tôi lại ở đây”, anh thốt lên.
Còn Koo cho biết sau khi thấy khói bốc ra từ động cơ thì nghe tiếng nổ rất lớn, sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra.
![Hiện trường vụ tai nạn khiến 179 người tử vong. Ảnh: Yonhap](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2024_12_30_329_51121388/74b7fbdb2594ccca9585.jpg)
Hiện trường vụ tai nạn khiến 179 người tử vong. Ảnh: Yonhap