Tấm lòng bạn đọc đến với hoàn cảnh khó khăn ở Huế và Quảng Trị

Hai hoàn cảnh ở TP Huế và Quảng Trị đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, chia sẻ của bạn đọc, nhà hảo tâm sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đăng tải.

Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống cùng lãnh đạo UBND xã Phú Hồ (huyện Phú Vang, TP Huế) vừa kết chuyển số tiền 13.720.000 đồng đến với hoàn cảnh bà Trương Thị Bé (50 tuổi) và ông Đoàn Văn Lộc (54 tuổi) trú thôn Đông Đỗ, xã Phú Hồ.

Bà Bé là nhân vật trong bài viết "MS 977: Tương lai mờ mịt của hai đứa trẻ ở Huế khi bố đột quỵ, mẹ ung thư" đăng tải tại chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống cùng lãnh đạo UBND xã Phú Hồ kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến hoàn cảnh bà Bé.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống cùng lãnh đạo UBND xã Phú Hồ kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến hoàn cảnh bà Bé.

Vợ chồng bà Bé có hai người con gái, con lớn năm nay học lớp 5, con nhỏ học lớp 2. Hàng ngày, bà đi làm công nhân may và là lao động chính trong nhà, chồng không có việc làm ổn định. Điều kiện hoàn cảnh khó khăn là vậy, thế nhưng ngôi nhà nhỏ của vợ chồng bà luôn đầy ắp tiếng cười.

Hai người con đều chăm chỉ học tập, vâng lời bố mẹ. Những tưởng cuộc sống gia đình cứ êm đềm trôi đi, bỗng một ngày bà Bé đổ bệnh, đi khám và được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng.

Cũng kể từ đó, hằng tháng, bà Bé phải lui tới bệnh viện để xạ trị. "Suốt hơn 1 năm qua, từ khi phát hiện bị bệnh, tôi phải thường xuyên đi xạ trị, mọi chi phí phải vay mượn khắp nơi. Chồng không có việc làm ổn định, hằng ngày phải vừa đi làm thuê, vừa chăm con", bà Bé buồn bã nói.

Theo lời bà Bé, hiện tại gia cảnh của bà hết sức khó khăn. Cách đây một thời gian, chồng bà trong lúc đưa vợ đi điều trị không may bị đột quỵ, liệt nửa người. Sau khi ra viện, ông Lộc được đưa về nhà nội chăm sóc.

Tiếp nhận số tiền hỗ trợ, bà Bé xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe & Đời sống cùng các bạn đọc đã quan tâm, hỗ trợ gia đình.

Ông Đinh Viết Huế, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hồ gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cũng như bạn đọc đã quan tâm, hỗ trợ hoàn cảnh gia đình bà Bé. Đồng thời, ông Huế bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ thêm nhiều hoàn cảnh khác trên địa bàn được kết nối, giúp đỡ.

Ngoài ra, đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống cũng cùng lãnh đạo UBND xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc hỗ trợ đến với hoàn cảnh bà Phạm Thị Lành (72 tuổi, trú thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long) - nhân vật trong bài viết "MS 981: Mong ước của người bà già cả một mình nuôi 2 cháu nhỏ mồ côi".

Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống được lãnh đạo UBND xã Triệu Long kết chuyển đến hoàn cảnh bà Phạm Thị Lành và 2 cháu nhỏ.

Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống được lãnh đạo UBND xã Triệu Long kết chuyển đến hoàn cảnh bà Phạm Thị Lành và 2 cháu nhỏ.

Theo đó, trong vòng chưa đầy một tháng, cả 2 người con trai và con dâu của bà Lành, cũng là ba mẹ của hai cháu Đoàn Hoàng Trà My (9 tuổi) và Đoàn Việt Sơn (8 tuổi) lần lượt qua đời.

Còn quá nhỏ, ngày diễn ra đám tang, chị em My chưa biết đến sự mất mát to lớn, vẫn vô tư nói cười, chạy nhảy. Sự vô tư của 2 đứa trẻ càng khiến cho bà Lành và tất cả những người chứng kiến đều không kìm được nước mắt.

Dẫu vậy, chỉ ít lâu sau chị em My cũng cảm nhận được sự ra đi vĩnh viễn của cha mẹ. "Có lúc đang ở trường, Sơn khóc òa lên. Cô giáo lại hỏi thì nó trả lời vì nhớ ba mẹ khiến cô giáo cũng không cầm được nước mắt mà khóc theo", bà Lành kể lại.

Sự nhớ nhung của 2 đứa trẻ như xát thêm vào nỗi đau của người mẹ già mất con. Theo chia sẻ, bà Lành có 5 người con và đều lập gia đình. Ngoài người con trai và con dâu đã mất, bà còn một người con gái khác đang bị ung thư vú.

Bởi vậy, những người con còn lại đang vừa chăm lo cho gia đình riêng của mình, vừa gom góp tiền, hỗ trợ người chị, em bị ung thư vú và chẳng hỗ trợ cho bà được nhiều.

Bà Lành cho biết, chồng mất cách đây hơn 30 năm nên bà một mình nuôi 5 đứa con khôn lớn. "Cứ nghĩ dựng vợ gả chồng xong xuôi sẽ được nhàn hạ, được an ủi phần nào. Nào ngờ, chưa đầy 1 tháng tôi mất 2 đứa con. Giờ tôi chỉ mong mình khỏe mạnh để lo lắng cho 2 đứa cháu nhỏ được học hành, khôn lớn nên người", bà Lành buồn bã nó.

Tại buổi trao tiền bạn đọc hỗ trợ, ông Võ Sính, Chủ tịch UBND xã Triệu Long thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các bạn đọc, nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ cho hoàn cảnh đáng thương của bà Lành và đặc biệt 2 cháu nhỏ.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tam-long-ban-doc-den-voi-hoan-canh-kho-khan-o-hue-va-quang-tri-172250426092304265.htm