Sơn Hà làm theo lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 3/5/2016, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm. Những lời động viên, dặn dò của Tổng Bí thư đã cổ vũ và trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh để chính quyền và người dân nơi đây nỗ lực phấn đấu vươn lên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm gia đình ông Huỳnh Quang Bình (thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà). Ảnh: XUÂN HIẾU

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm gia đình ông Huỳnh Quang Bình (thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà). Ảnh: XUÂN HIẾU

Khi nghe tin Tổng Bí thư về thăm, cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con xã Sơn Hà rất phấn khởi. Phong thái, cử chỉ, lời nói gần gũi, thân tình của Tổng Bí thư đã để lại hình ảnh rất đẹp trong lòng người dân xã miền núi này.

Ký ức sâu đậm về người lãnh đạo cao nhất của Đảng

Nơi đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm là gia đình ông Y Nghệ ở thôn Suối Cau là người dân tộc Chăm, từng tham gia kháng chiến, đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Do tuổi cao sức yếu, ông Y Nghệ đã qua đời cách đây mấy năm.

Mặc dù đã hơn 8 năm trôi qua nhưng anh Y Ánh (50 tuổi), con trai của ông Y Nghệ vẫn nhớ như in về một người lãnh đạo giản dị, có nụ cười đôn hậu vô cùng ấm áp đã đến thăm, tặng quà cho gia đình và có những lời động viên, chỉ bảo ân cần.

Anh Y Ánh nhớ lại: Được tin Tổng Bí thư sẽ đến thăm nhà, mọi người trong gia đình đều rất nôn nao, cả đêm không ai ngủ được, mong cho trời mau sáng. Bác xuống xe ở đầu ngõ, trước sân nhà văn hóa thôn và đi vào nhà ân cần chào hỏi mọi người. Nhiều lần thấy bác trên ti vi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bác bằng xương bằng thịt. Bác ngồi nói chuyện với mọi người rất thân mật, vui vẻ, hỏi thăm sức khỏe, thu nhập, bữa ăn của gia đình.

“Đứng ở phía sau gần bác nên tôi nghe rất rõ, khi bác Tổng Bí thư hỏi gia đình có nguyện vọng gì, cha tôi nói mong được sửa lại ngôi nhà để ở. Bác liền quay sang nói với lãnh đạo địa phương cần đặc biệt quan tâm đến những gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo. Nhờ vậy mà sau đó, cha tôi được hỗ trợ 40 triệu đồng, có điều kiện để sửa sang ngôi nhà này. Mấy ngày trước, xem ti vi được tin bác Trọng qua đời, trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng, giống như mất đi người cha của mình”, anh Y Ánh ngậm ngùi.

Còn Y Tiết, Bí thư kiêm Trưởng thôn Suối Cau cho biết: 8 năm trước và cho mãi đến hôm nay, không chỉ riêng gia đình ông Y Nghệ mà tất cả bà con thôn Suối Cau đều rất tự hào và vinh dự khi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm. Bà con rất đau buồn, vô cùng thương tiếc khi Tổng Bí thư qua đời.

Gia đình thứ hai ở xã Sơn Hà được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm là gia đình nông dân sản xuất giỏi Huỳnh Quang Bình ở thôn Ngân Điền.

Con đường bê tông nối từ quốc lộ 25 dẫn vào nhà của ông Bình thường ngày nhộn nhịp nhưng kể từ khi được tin Tổng Bí thư qua đời bỗng trở nên vắng vẻ, vì ít người đi ra đường. Tại khu vực trung tâm xã cũng không còn nghe tiếng nhạc xập xình phát ra từ các hàng quán như ngày thường. Khi thấy chúng tôi đến nhà, ông Bình mời vào bên trong uống nước và câu chuyện xoay quanh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ông trải lòng.

“Hôm đó, Tổng Bí thư cùng các lãnh đạo của trung ương và địa phương đến thăm gia đình tôi. Đây là vinh dự vô cùng to lớn đối với người dân thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà nói chung và gia đình tôi nói riêng”, ông Bình thổ lộ.

Giới thiệu với chúng tôi về những bức ảnh được chụp chung với Tổng Bí thư được đóng khung, treo ở vị trí trang trọng, ông Bình tiếp câu chuyện: Là người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhưng bác Trọng rất giản dị, gần dân. Bác nắm tay tôi ân cần hỏi gia đình trồng được bao nhiêu héc ta mía, đời sống bà con nông dân còn vất vả không? Bác khen ngợi tôi biết cách làm ăn và nhắc nhở phải giúp đỡ, hỗ trợ mọi người cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Bác bảo đừng để con cháu dốt mà phải cho ăn học đến nơi đến chốn. Những lời căn dặn, động viên, khích lệ của Tổng Bí thư tôi luôn khắc sâu trong lòng và là động lực để tôi và gia đình luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế, chung sức đồng lòng xây dựng thôn, xã ngày càng phát triển.

Những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm gia đình được ông Bình treo ở vị trí trang trọng. Ảnh: XUÂN HIẾU

“Tối 19/7, từ ruộng mía về nhà, bật ti vi để nghe thời sự, biết tin bác Trọng qua đời tôi như chết lặng. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật, không ai tránh khỏi, nhưng sự ra đi của bác Trọng là sự mất mát quá lớn đối với quốc gia, dân tộc. Gia đình tôi rất hụt hẫng”, ông Bình nghẹn ngào.

Cây bác Trọng trồng nay đã rợp bóng mát

Bí thư Xã đoàn Sơn Hà Nguyễn Phi Hùng cho biết 8 năm trước anh là thành viên của tổ phục vụ hậu cần, khánh tiết của xã đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm địa phương. Được phục vụ đồng chí Tổng Bí thư và đoàn công tác của Đảng là niềm vinh dự lớn lao đối với anh. Khi ngồi bên dưới nghe Tổng Bí thư nói chuyện, anh thấm từng câu từng chữ.

“Bác Tổng Bí thư nói nhiều về phát triển nông nghiệp nông thôn sao cho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, quy hoạch. Bác cũng dành thời gian nói về xây dựng tổ chức đảng sao cho thực sự trong sạch vững mạnh và không quên nói về vai trò của tuổi trẻ”, anh Hùng chia sẻ. Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia; rằng sứ mệnh của dân tộc và quốc gia đang đặt trên vai của thế hệ trẻ; đồng thời có nhiều định hướng, chỉ đạo, truyền cảm hứng cho thanh niên, tổ chức Đoàn phát triển. Là một cán bộ Đoàn, tôi rất tâm đắc và luôn son sắt, ghi nhớ những lời giáo huấn của Tổng Bí thư, rằng giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng”, anh Nguyễn Phi Hùng nói.

Là người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất giản dị, gần dân. Bác nắm tay tôi ân cần hỏi gia đình trồng được bao nhiêu héc ta mía, đời sống bà con nông dân còn vất vả không? Bác khen ngợi tôi biết cách làm ăn và nhắc nhở phải giúp đỡ, hỗ trợ mọi người cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Ông Huỳnh Quang Bình (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa)

Sau khoảng 2 tiếng làm việc với lãnh đạo xã và trò chuyện với cán bộ và người dân địa phương, đồng chí Tổng Bí thư đã trồng cây lưu niệm bên cạnh Nhà bia ghi danh liệt sĩ của xã. Cây này được Đảng ủy, UBND xã giao cho đoàn thanh niên chăm sóc.

“8 năm qua, chúng tôi thường xuyên tưới nước, tỉa cành, xem đây vừa là nhiệm vụ vừa là niềm vinh dự. Nhờ đó, cây phát triển xanh tốt, rợp bóng mát, có thể ngồi đọc sách, thư giãn dưới gốc cây. Thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư, Xã đoàn Sơn Hà cũng chú trọng làm tốt công tác đoàn là tập hợp, giáo dục thanh niên, khơi dậy và thúc đẩy trong mỗi bạn trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, kiên định niềm tin vào chế độ, tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh”, anh Nguyễn Phi Hùng cho biết thêm.

XUÂN HIẾU

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/318839/son-ha-lam-theo-loi-dan-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong.html