Sập mái sân bay do mưa lớn ở Ấn Độ, một người thiệt mạng

Ngày 28/6, mưa lớn và gió đã làm sập mái vòm nhà tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến một người thiệt mạng và làm gián đoạn các chuyến bay từ một nhà ga nội địa.

Trong khi đó, đường phố ngập lụt và tắc nghẽn giao thông khiến cuộc sống thường ngày ở thủ đô Delhi trở nên khó khăn.

Phần mái vòm bị hư hỏng tại Nhà ga số 1 sau trận mưa lớn tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi, Ấn Độ. Nguồn: Reuters.

Phần mái vòm bị hư hỏng tại Nhà ga số 1 sau trận mưa lớn tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi, Ấn Độ. Nguồn: Reuters.

Theo văn phòng thời tiết Ấn Độ, khu vực sân bay có lượng mưa 148,5 mm trong 3 giờ vào sáng sớm cùng ngày, nhiều hơn mức trung bình trong cả tháng 6.

Thành phố 20 triệu dân này đã nhận được lượng mưa 228,1 mm tại trạm thời tiết chính Safdarjung trong 24 giờ kết thúc lúc 8h30 sáng giờ địa phương (3h00 giờ GMT) ngày 28/6, cao hơn 266% so với bình thường.

Bộ trưởng hàng không Ấn Độ Kinjarapu Rammohan Naidu cho biết, một phần mái che tại khu vực khởi hành của Nhà ga số 1 của Sân bay Quốc tế Indira Gandhi bị sập khiến các hoạt động bay phải ngừng hoạt động cho đến 2 giờ chiều.

Bộ trưởng Naidu cho biết, toàn bộ nhà ga đã được sơ tán và một cuộc điều tra đã được mở ra để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Atul Garg, Giám đốc Sở cứu hỏa Delhi (DFS), cho biết, công việc cứu hộ đã hoàn thành, 8 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24, ít nhất 10 chuyến bay đã bị hủy và 40 chuyến bị hoãn trong khi các chuyến khởi hành từ sân bay Delhi bị trễ trung bình 50 phút.

Chuyến bay đến và đi dự kiến từ Nhà ga số 1 sau 2 giờ chiều đã được chuyển hướng qua hai ga cuối còn lại. Ông Naidu cho biết thêm rằng, hành khách sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ hoặc có tùy chọn đặt chỗ trên các chuyến bay và tuyến đường thay thế.

Một công nhân tại sân bay cho biết, khoảng 10-12 ô tô bị hư hỏng và các phương tiện vẫn đang được kéo ra khỏi đống đổ nát.

Anh Asif Ali, một doanh nhân đứng bên ngoài Nhà ga số 1, cho biết: “Lần đầu tiên tôi bị lỡ chuyến bay vào buổi sáng do lũ lụt. Sau đó, chuyến bay Indigo lúc 2h10 chiều của tôi đến Bangalore đã bị hủy trong khi tôi cần đến Bangalore gấp để tham dự một cuộc họp chính thức”.

Người phát ngôn của DFS cho biết thêm, ngoài sự cố ở sân bay, một bức tường ở khu vực Vasant Vihar phía tây nam Delhi đã sụp đổ do mưa lớn và các công nhân có thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hà Anh (theo Reuters)

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/sap-mai-san-bay-do-mua-lon-o-an-do-mot-nguoi-thiet-mang-10284309.html