Sao Hàn xót xa trước sự ra đi của Sulli, lên án vấn nạn bạo lực mạng

Một loạt ngôi sao nổi tiếng của Hàn đã đăng tải những dòng tâm sự xúc động về sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ trẻ Sulli. Ẩn sau những lời chia sẻ này là tâm tư chung của các nghệ sĩ về vấn nạn bạo lực mạng, kẻ thù thầm lặng đang giết hại tâm hồn của nhiều nghệ sĩ trẻ.

Sulli từng thừa nhận trầm cảm và phải sống hai mặt khi gia nhập làng giải trí. (Nguồn: InStyle)

Sulli đã ra đi mãi mãi ở tuổi 25 vào chiều 14/10. Ngôi sao trẻ xứ Hàn treo cổ tự vẫn sau 14 năm hoạt động trong làng giải trí. Câu chuyện cuộc đời cô khiến nhiều người xót xa nhưng có lẽ là tình trạng chung trong làng giải trí xứ Hàn khi nghệ sĩ, đặc biệt là những người trẻ còn non nớt kinh nghiệm sống, đang phải gồng mình chống lại áp lực, sự kỳ vọng và cả những lời bình luận “vu vơ” từ những kẻ giấu mặt trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ Goo Hara, bạn thân của Sulli, đã viết: “Ở thế giới ấy, tôi hy vọng Jinri có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn...”. Những lời tâm sự của Goo Hara cũng ám chỉ sự chỉ trích với cư dân mạng đang từng ngày từng giờ soi mói đời tư của nghệ sĩ và buông những lời bình luận ác ý mà không quan tâm tới cảm xúc người khác.

Nam diễn viên Shin Hyun Joon xót xa: “Một con người quý giá khác đã rời bỏ chúng ta. Những lời bình luận ác ý. Bạn chính là những kẻ giết người hèn nhát và vô danh”.

Rapper Dindin ngậm ngùi: “Tôi sẽ cầu nguyện để bạn luôn được hạnh phúc ở nơi đó. Thật sự rất đau lòng. An nghỉ nhé”. Còn Park Gyuri - cựu thành viên Kara luôn nhớ “một người con gái đẹp và vui vẻ. Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi hiện giờ. Tôi hy vọng thế giới sẽ trở nên khoan dung hơn với mọi người”.

Jun của nhóm UKiss cũng bày tỏ sự cảm thông với áp lực mà Sulli từng phải chịu đựng khi là một người nổi tiếng: “Em hy vọng chị sẽ không cần phải bận tâm đến bất cứ điều gì ở đó và hy vọng chị sẽ thực sự hạnh phúc, chị nhé. Hãy an nghỉ nhé”.

Lee Sang Min thì viết: “Tôi đã hy vọng rằng đó không phải sự thật, chỉ là thông tin sai lệch, em có thể yên nghỉ rồi. Anh hy vọng em sẽ luôn hạnh phúc ở nơi đó”.

Kyla Massie nói về vấn nạn bạo lực mạng xã hội. (Nguồn: Twitter)

Kyla Massie cũng lên tiếng chỉ trích về nạn bạo lực mạng: “Tôi từng nói rằng lời nói có sức mạnh vô địch. Những vết dao sắc nhọn có thể lành nhưng những lời nói thì lại để lại vết sẹo mãi mãi không bao giờ có thể lành lặn".

Hong Suk Chun đăng tải một bức ảnh chụp chung với Sulli và viết: “Đây có lẽ là bức ảnh cuối cùng mà mình chụp với bạn... Mong rằng, bạn có thể thoải mái làm những gì bạn muốn".

Hong Suk Chun không dám tin người bạn thân thiết đã ra đi mãi mãi ở tuổi 25. (Nguồn: Instagram)

Gyuri cũng không tin nổi sự ra đi của Sulli: “Một con người xinh đẹp và vui vẻ đã ra đi. Thật khó có thể nói lên cảm xúc của tôi lúc này. Hi vọng, thế giới này sẽ khoan dung hơn với tất cả mọi người”.

Trước khi mất không lâu, trong một chương trình thực tế, Sulli đã chia sẻ về những trăn trở về tính hai mặt của cuộc sống nghệ sĩ. Nữ ca sĩ sinh năm 1994 thừa nhận rằng thế giới màu hồng mà cô vẽ ra trên mạng xã hội là không có thật, chỉ là vỏ bọc để che đậy mặt tối bên trong con người mình: “Mỗi người đều có nhiều khía cạnh nội tâm đa dạng.

Trên thực tế, nhiều lúc người nổi tiếng Sulli phải giả vờ tươi tắn ở bề ngoài dù bên trong con người của Choi Jin Ri khá tăm tối. Em đã xin lời khuyên của nhiều người xung quanh, họ bảo em rằng: Mỗi người đều có những mặt tối trong đời và cần che đậy. Thực chất tất cả đều đang sống hai mặt”.

Nghệ sĩ tại Hàn Quốc, không ít người giống như Sulli, đã lựa chọn cái chết để tự giải thoát mình khỏi căn bệnh trầm cảm và sự cô đơn trống rỗng trong tâm hồn. Họ còn là nạn nhân của những lời chỉ trích vô tâm trên mạng xã hội.

Trước khi tìm đến cái chết, Sulli từng nhận vô vàn lời mắng chửi từ cư dân mạng. Họ bình phẩm về cách cô chọn người yêu, hành xử trên mạng xã hội, ăn mặc hay hành động. Họ gọi cô là gái hư khi khoe ảnh nhạy cảm với người yêu hơn 15 tuổi trên mạng xã hội. Mọi cử chỉ, hành động, hay cách Sulli mặc đồ cũng trở thành chủ đề để những người xa lạ bàn tán.

Năm 2015, khi Sulli tuyên bố rời khỏi nhóm nhạc f(x), nhiều fan đã chỉ trích cô vì mải mê yêu đương khiến hoạt động của cả một nhóm nhạc đình trệ. Trước những lời bình luận ác ý, Sulli trống trả bằng cách sống nổi loạn hơn, khiêu khích hơn. Cô đăng những hình ảnh rạng ngời trên trang cá nhân nhưng ít ai hiểu rằng, đằng sau những hình ảnh đó là một tâm hồn trống rỗng, bị tổn thương và luôn khát khao yêu thương.

Sulli sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ ly hôn. Mới 10 tuổi cô đã gia nhập làng giải trí và được SM Entertainment đào tạo thành một ngôi sao. Với vẻ ngoài xinh đẹp và tố chất tốt, Sulli nhanh chóng khẳng định được vị trí trong làng giải trí.

Người ta từng kỳ vọng cô sẽ là một ngôi sao lớn trong làng giải trí đầy áp lực của Hàn Quốc, nhưng ở tuổi 25, sau những tháng ngày gồng mình để cố gắng sống cho vừa lòng tất cả mọi người, Sulli lựa chọn cái chết để giải thoát bản thân khỏi những đau thương.

Tang lễ của Sulli sẽ diễn ra vào hôm nay 15/10 tại Seoul, Hàn Quốc.

Tang lễ của Sulli sẽ diễn ra từ trưa nay 15/10 tại Bệnh viện Severance thuộc Trường đại học Yonsei, Seoul và người thân của cô mong muốn đó sẽ là một sự kiện riêng tư được truyền thông cũng như người hâm mộ tôn trọng.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sao-han-xot-xa-truoc-su-ra-di-cua-sulli-len-an-van-nan-bao-luc-mang-102753.html