Săn mây trên đồi Bát Úp, Bảo Lộc dịp đầu năm

Đồi Bát Úp, Bảo Lộc được mệnh danh là thiên đường camping bởi đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời, thưởng ngoạn vẻ đẹp tự nhiên của những áng mây trôi bồng bềnh ngay trên vùng cao nguyên đồi núi thơ mộng.

Bảo Lộc được mệnh danh là xứ sương mù thứ 2 của tỉnh Lâm Đồng, nơi sở hữu cảnh sắc hoang sơ với núi rừng trùng điệp, những con đường đèo quanh co và khí hậu mát mẻ trong lành và cũng là một trong những những thiên đường săn mây tuyệt đẹp của Tây Nguyên.

Mặc dù không nổi tiếng như Đà Lạt nhưng những điểm săn mây ở Bảo Lộc như đồi Bát Úp vẫn luôn là điểm hẹn được nhiều du khách lựa chọn để khám phá và thực hiện giấc mơ chạm tay vào biển mây giữa khung cảnh thật thơ mộng, hoang sơ của chốn cao nguyên tuyệt vời.

 Mặc dù không nổi tiếng như Đà Lạt nhưng những điểm săn mây ở Bảo Lộc như đồi Bát Úp vẫn luôn là điểm hẹn được nhiều du khách lựa chọn.

Mặc dù không nổi tiếng như Đà Lạt nhưng những điểm săn mây ở Bảo Lộc như đồi Bát Úp vẫn luôn là điểm hẹn được nhiều du khách lựa chọn.

Đồi Bát Úp Bảo Lộc (hay còn gọi là Đồi Bát Úp Kim Đồng) là một trong những điểm dừng chân tại thị xã Đại Lào, nằm trong khu vực đồi trà. Sở dĩ, người dân địa phương và thợ săn ảnh đặt tên như vậy là vì ngọn đồi có hình dáng trập trùng, nhìn từ xa giống như những cái bát đang úp xuống.

Với vị trí gần đèo Bảo Lộc, nơi đây có độ ẩm cao, sương nhiều, thường tạo thành biển mây bồng bềnh vào buổi sáng sớm.

Thời điểm thích hợp nhất để đến đồi Bát Úp Bảo Lộc thưởng ngoạn cảnh đẹp và săn mây là vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lúc này, Tây Nguyên đại ngàn đang là mùa khô, do đó thời tiết vừa mát mẻ, trong lành lại ít mưa.

Anh Mạnh Hùng, du khách đến từ Ninh Bình chia sẻ: “Đến Bảo Lộc, tôi đã tìm hiểu từ trước và đặt mục tiêu nhất định phải qua đồi Bát Úp tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây. Vì đồi Bát Úp được ví như thiên đường camping (cắm trại), nghe danh đã thấy rất thú vị và đẹp đẽ rồi. Được đến nơi chứng kiến tận mắt mình với không gian nơi đây tràn ngập màu xanh của cây cỏ, những ngọn đồi trập trùng hình bát úp ngược, được hòa mình vào thiên nhiên mát mẻ, thơ mộng”.

Khi đứng tại đỉnh đồi Bát Úp, du khách không chỉ có thể ngắm nhìn toàn cảnh thị xã Đại Lào mà còn có cơ hội bắt trọn vẻ đẹp thiên nhiên núi rừng Tây Nguyên đại ngàn. Từ những dãy núi đồ sộ trải dài, cánh rừng nguyên sinh rộng lớn đến thảm cỏ xanh mướt chạy dọc theo triền đồi, tất cả hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những phút giây choáng ngợp trong màu xanh bát ngát của thiên nhiên mang lại.

Đồi Bát Úp Bảo Lộc là địa điểm săn mây không thể bỏ lỡ tại xã Đại Lào. Để thưởng ngoạn khung cảnh thơ mộng này đồng thời mang về những bức hình vô cùng độc đáo, bạn có thể đến đây vào sáng sớm hoặc cắm trại qua đêm dưới chân đồi.

 Khi đứng tại đỉnh đồi Bát Úp, du khách không chỉ có thể ngắm nhìn toàn cảnh thị xã Đại Lào mà còn có cơ hội bắt trọn vẻ đẹp thiên nhiên núi rừng Tây Nguyên đại ngàn.

Khi đứng tại đỉnh đồi Bát Úp, du khách không chỉ có thể ngắm nhìn toàn cảnh thị xã Đại Lào mà còn có cơ hội bắt trọn vẻ đẹp thiên nhiên núi rừng Tây Nguyên đại ngàn.

Chị Thu Quỳnh, du khách theo đoàn từ TP HCM đến du lịch chia sẻ: “Cảnh sắc nơi đây thực sự khiến tôi choáng ngợp trong vẻ đẹp mà đồi Bát Úp mang lại. Không khí hơi se lạnh, sáng sớm có sương mai nhẹ, và đến đây thì không thể nào bỏ qua việc 'săn mây'. Đặc sản tại đồi Bát Úp chính là đây rồi".

"Các bạn đừng quên chuẩn bị máy ảnh và sạc đầy pin điện thoại để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp chỉ có thể tìm thấy ở đồi Bát Úp Bảo Lộc nhé”, chị Quỳnh vui vẻ cho biết thêm.

Có rất nhiều địa điểm săn mây trên toàn quốc, bạn có thể săn mây Đà Lạt, săn mây Ba Vì Hà Nội, săn mây Sapa... Nhưng săn mây tại Bảo Lộc sẽ đưa đến cho du khách những cảm nhận riêng, những trải nghiệm khác biệt mà bạn nhất định phải một lần trải nghiệm.

Thời điểm săn mây đẹp nhất tại đồi Bát Úp Bảo Lộc là từ 4 đến 5 giờ sáng, khi sương mù còn dày đặc, tạo thành những gợn mây bồng bềnh quấn quanh triền đồi. Mặt trời ló dạng cũng là lúc lớp mây bắt đầu tan bớt, để lộ ra không gian đất trời mênh mông, hùng vĩ.

 Thời điểm săn mây đẹp nhất tại đồi Bát Úp Bảo Lộc là từ 4 đến 5 giờ sáng, khi sương mù còn dày đặc, tạo thành những gợn mây bồng bềnh quấn quanh triền đồi.

Thời điểm săn mây đẹp nhất tại đồi Bát Úp Bảo Lộc là từ 4 đến 5 giờ sáng, khi sương mù còn dày đặc, tạo thành những gợn mây bồng bềnh quấn quanh triền đồi.

Lúc này, khi mặt trời vừa lên cao, len qua những dãy núi phía chân trời chiếu rọi khắp không gian, biển mây dần dần hiện rõ tầng tầng, lớp lớp từ phía xa về gần. Mặt trời càng lên cao thì những tầng mây càng hiện rõ và mang đến những sắc màu mới khiến cho khi bạn nhìn những áng mây sẽ cảm thấy chúng như đổi màu liên tục.

Tại thời điểm này không chỉ là những làn mây mà hơi thở của núi rừng, sương mù giăng lối, những tia nắng len qua những đám mây... sẽ làm bạn say đắm và chìm đắm trong sự thơ mộng, huyền ảo không lối về. Lúc ấy, với một cốc cà phê nóng hổi bạn có thể vừa thưởng thức, vừa hòa mình vào thiên nhiên, vừa lặng ngắm sự kỳ vĩ của đất trời, thực sự là khoảnh khắc vô cùng đáng giá.

Cảnh sắc ở đồi Bát Úp luôn đẹp dù mây dày hay thưa, ấn tượng nhất chính là khung cảnh những luống mây kết hợp với ánh nắng mặt trời tạo thành dải lụa lung linh đẹp mê hồn.

Nếu như không thể dậy sớm lên núi, bạn có thể lựa chọn cắm trại qua đêm trên đồi Bát Úp bởi thời tiết ở đây tuy lạnh nhưng không quá buốt. Buổi sáng khi bạn thức giấc cũng là lúc mặt trời ló dạng và biển mây bồng bềnh ngay trước mắt sẽ là trải nghiệm tuyệt vời khó tả.

T.H

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/san-may-tren-doi-bat-up-bao-loc-dip-dau-nam-post284229.html